Thứ Tư, 25/06/2008 - 07:05
Trộm đồng nát, trốn án gần 20 năm vẫn sa lưới
(Dân trí) - Tham gia vụ trộm 200kg đồng tại nhà máy xích líp Đông Anh năm 1989, bỏ trốn khỏi nơi cư trú, thay tên đổi họ, thủ phạm vẫn không thoát. Ngày 23/6, CA huyện Đông Anh đã quyết định phục hồi điều tra với Đoàn Văn Cử, tên hiện tại là Nguyễn Văn Cừ.
Trước đó, ngày 22/6, tại thôn Bầu Trư thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an huyện Đông Anh đã tiến hành bắt giữ người đàn ông tên Nguyễn Văn Cừ. Theo hồ sơ của cơ quan công an, đây chính là đối tượng đã bị CA huyện Đông Anh ra quyết định truy nã từ năm 1989 về hành vi trộm cắp tài sản Xã hội chủ nghĩa.
25/11/1989, Đoàn Văn Cử (44 tuổi, trú tại Đình Trung, Xuân Nội, Đông Anh) cùng 7 đồng phạm gây ra vụ trộm 200kg đồng tại nhà máy xích líp Đông Anh. Sự việc bại lộ, Cử bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Trong quá trình truy xét, CQĐT phát hiện, cùng thời điểm Cử bỏ trốn, tại địa phương cũng có một người phụ nữ tên là Dương Thị Dung bỏ nhà ra đi. Người phụ nữ này sau đó đã đăng ký tạm trú tại Bầu Trư, Phú Giáo, Bình Dương, chung sống với một người đàn ông tên Nguyễn Văn Cừ. Họ đã có với nhau 3 mặt con và tất cả đều mang họ mẹ.
Qua biện pháp nghiệp vụ, CA huyện Đông Anh đã chứng minh được Nguyễn Văn Cừ chính là Đoàn Văn Cử đang bị truy nã.
Vậy là sau 19 năm “trốn án” trộm 200kg đồng, thủ phạm vẫn bị truy đuổi và sa lưới.
P.Thảo