Thứ Bẩy, 07/06/2008 - 16:24

Festival Huế 2008:

Ấn tượng hội thi Tiến sĩ Võ
(Dân trí) - Mới tờ mờ sáng 7/6/2008 hàng ngàn người dân đã đổ về Nghinh Lương đình để được chứng kiến lễ hội Tiến sĩ Võ đã từng diễn ra dưới triều nhà Nguyễn.

Khung cảnh tại Nghinh Lương đình được Ban tổ chức trang hoàng lộng lẫy, rợt bóng cờ, quan quân áo mão chỉnh tề đứng uy nghiêm trong lễ hội.

 

Trước đây trong thời đại nhà Nguyễn, vua Tự Đức đã cho tổ chức 3 khoa thi Hội tiến sĩ Võ vào các năm Ất Sửu (1865), Mậu Thìn (1868) và Kỷ Tỵ (1969), chọn ra 10 vị Tiến sĩ (trong đó có 2 người Quảng Nam, 2 Quảng Trị, 3 Thừa Thiên, 2 Bình Định, 1 Quảng Bình) và 22 vị Phó bảng. Các vị Tiến sĩ được khắc tên trên bia đá dựng tại sân Võ Miếu (cạnh bên Văn Miếu) nhằm tôn vinh võ học Việt Nam và những người có công lao với đất nước.

 

Các khoa thi hội tiến sĩ võ trước đây thường kéo dài suốt 50 ngày, gồm các kỳ thi hội, thi đình với các môn binh pháp, trận pháp, khảo thí côn gỗ, đao khiên, bắn súng điểu thương... và diễn ra tại nhiều trường thi như Tả đãi Lậu Viện, thao trường Cẩm Y Vệ, trường bắn Đông Ba...

 

Trong dịp Festival Huế 2008, Ban tổ chức đã sắp xếp trường thi như đã từng diễn ra. Tại Nghinh Lương đình được bố trí 3 bàn cho Chánh, Phó chủ khảo, Đề Điệm; một đỉnh đồng lớn ở đường Trung đạo khói hương nghi ngút; tại sân Nghinh Lương đình đặt 4 ghế cao 5 bậc cho các quan coi thi, bố trí 4 ngôi nhà ở bốn góc tượng trưng cho Trí, Dũng, Tài, Lực để các võ sinh tập kết; một sân khấu biểu diễn của Tiến sĩ Võ

 

Mở đầu cho Lễ hội Tiến sĩ Võ là màn rước chiếu chỉ xuất cung đi từ Ngọ Môn ra Phu Văn Lâu, Nghinh Lương Đình. Sau lễ tuyên đọc chiếu chỉ, 7 võ thí sinh do các võ sư hàng đầu Việt Nam từ TP Hồ Chí Minh, Bình Định, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế... được mời về tham dự lễ hội trong vai các tiến sĩ võ vào vai dự vòng chung khảo qua các môn thi sở trường Trận pháp, múa côn, quyền, đao, kiếm...

 

Tiếp đến là màn đồng diễn của 130 võ sinh Thừa Thiên Huế trong vai Ngự lâm quân, Cấm vệ binh dưới sự phụ trách của võ sư các môn phái lớn ở Việt Nam.

 

Lễ hội khép lại với màn công bố thứ hạng cho các Tiến sĩ và ban phẩm phục, cuối cùng là màn rước Tiến sĩ từ Nghinh Lương đình về Duyệt Thị Đường dự yến tiệc vua ban.

 


Buổi lễ trịnh trọng và trang nghiêm khi bắt đầu một ngày mới

 

 


Các thí sinh dự thi làm lễ trước khi vào đua tài


Quan chánh khảo xướng tên các thí sinh dự thi

 


Chân dung một thí sinh

  


Tiếng trống trầm hùng vang rền trong suốt cuộc thi tài

 


Ngự Lâm Quân dàn trận theo cờ lệnh của các thí sinh dự thi Tiến sĩ võ

 


Một thí sinh biểu diễn đại đao trước sự chứng kiến của các quan giám khảo

 


Biểu diễn công phu võ cổ truyền Việt Nam


Mỗi một Tiến sĩ võ nhận phần thưởng là thanh đại đao

 


Quan chủ khảo rời trường thi khi cuộc thi kết thúc

   


Chân dung một Tiến sĩ võ

  
  


Trang phục của Tiến sĩ võ

 

  


Lễ tái hiện kỳ thi tiến sĩ võ đã vẽ lại một phần lịch sử vương triều Nguyễn với những nét đặc sắc và hào hùng.

 

Bài: Khánh Hiền - Hoài Lương
Ảnh: Lê Anh Tuấn