Thứ Bẩy, 07/06/2008 - 16:24
Euro 2008:
Hào hứng trước giờ bóng lăn
(Dân trí) - Chỉ vài giờ nữa là mùa giải bóng đá Euro 2008 chính thức khai mạc, hứa hẹn những trận đấu căng thẳng, hấp dẫn. TPHCM trước giờ bóng lăn, không khí “nóng” dần lên từ trong nhà ra ngoài đường.
Dạo một vòng quanh TPHCM trước giờ G, dù là quán nước bên vỉa hè, trong công sở, gia đình, trong các trường CĐ, ĐH cũng như các diễn đàn trên mạng thì ai cũng nhận thấy chữ Euro được nhắc tới nhiều nhất.
Các quán cà phê gần các trường đại học và cao đẳng cũng như các quán cà phê trên đường D2, Phan Xích Long… cho biết là tất cả đã sẵn sàng cho mùa giải và những người hâm mộ môn túc cầu. Cửa hàng thức ăn nhanh và cửa hàng bán đồ ăn khuya cũng sẵn sàng phục vụ 24/24.
Khu phố Tây - đoạn đường Đề Thám và đường Phạm Ngũ Lão, Q.1 TPHCM được xem là náo nhiệt nhất khi giờ G của Euro 2008 đã đến rất gần. Khu này đa số là Tây ba lô đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Âu sẽ tập trung về đây để cũng được “lăn” theo trái bóng trong mỗi trận đấu.
Dịp Euro 2008, Nhà Văn hóa Sinh viên cũng đã chuẩn bị một màn hình 300 inches để truyền hình trực tiếp 31 trận đấu tới người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ. Chương trình truyền hình trực tiếp này sẽ mở cửa tự do cho người hâm mộ.
Sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM dự kiến mỗi đêm sẽ có khoảng 1.000 người đến xem và cổ vũ. Trước mỗi trận đấu, các chuyên gia bóng đá sẽ tham gia bình luận, còn các ca sĩ nổi tiếng sẽ giao lưu cùng khán giả. Người hâm mộ cũng sẽ có cơ hội trúng thưởng lớn nhờ tài dự đoán cùng Euro.
Ban quản lý KTX Đại học Quốc gia TPHCM cho biết: “Mặc dù mỗi dãy nhà trong KTX đều có tivi riêng nhưng chúng tôi vẫn trang bị một màn hình 300 inches ở giữa khuôn viên cho các bạn sinh viên coi”.
Bạn Hoàng Hà, Khoa Lịch Sử trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn cho biết: “Mặc dù đang bận thi, nhưng với niềm đam mê trái bóng tròn thì em sẽ có gắng sắp xếp thời gian hợp lý để coi được tất cả các trận đấu trong mùa giải. Các bạn em cũng hào hứng đón chờ ngày ngày lắm”.
Còn Thanh Tài (cổ động viên của đội tuyển Anh) thì khá buồn vì năm nay không có đội Anh:“Nếu là một tín đồ của môn bóng đá, chắc chắn bạn khó lòng bỏ qua một sự kiện mang tầm quốc tế này. Năm nay có khá nhiều bất ngờ, không có sự tham gia của đội tuyển “Tam sư” (Đội tuyển Anh) thật là buồn. Không biết năm nay có bất ngờ mang tên Hy Lạp như Euro 2004?”.
Tất cả đã sẵn sàng cho một trong những giải đấu được chờ đợi nhất hành tinh này.
Đoàn Quý