(Dân trí) - Ban tổ chức khẳng định vẫn còn phòng lưu trú trong suốt kỳ Festival Huế 2008 và kiểm soát gắt gao tình trạng bão giá ăn theo lễ hội. Song thực tế ngay trước ngày khai mạc, hàng loạt nhà nghỉ, khách sạn đã rục rịch tăng giá và không chỉ dừng lại ở đó.
Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ được nâng cao cả về chất lượng lẫn số lượng trong những năm qua đã khắc phục tình trạng đến hẹn lại… cháy phòng tại Huế.
Thống kê Huế hiện có gần 5.000 phòng khách, sức chứa hơn 10.000 người của trên 100 khách sạn nhà nghỉ (trong đó 36 khách sạn được xếp hạng sao) đảm bảo đủ phục vụ du khách Huế trong mùa Festival năm nay.
|
Ông Nguyễn Quốc Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Du lịch - Thể thao Thừa Thiên Huế kiêm Trưởng ban thanh tra văn hóa du lịch cũng nhiệt tình cung cấp ngay số điện thoại cầm tay 0913.413.425 tiếp nhận, xử lý ngay các trường hợp nâng giá tùy tiện các dịch vụ du lịch suốt thời gian diễn ra Festiaval Huế.
Đường dây nóng (054) 501123 sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin của du khách về các dấu hiệu nâng giá, cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp, gây sốt phòng ảo nhằm ép giá. |
Tính lượng khách đăng ký lưu trú cao nhất trong 3 ngày đầu diễn ra lễ hội (3,4,5/6) khoảng 6.500 khách, chỉ mới đạt 65% công suất phòng nghỉ, chỗ nghỉ cho khách vẫn còn thênh thang.
Đêm 2/6, dạo quanh các tuyến đường nhộn nhịp nhà nghỉ, khách sạn nhất Huế như Lê Lợi, Chu Văn An, Nguyễn Công Trứ… hầu hết các khách sạn đều còn phòng. Thậm chí, du khách vẫn còn nhiều sự lựa chọn với nhiều hạng loại phòng từ cao cấp đến bình dân.
Tại khách sạn Hòa Thiện, đường Nguyễn Công Trứ, giá phòng ở đây là 150.000 đồng/đêm, so với giá ngày thường 120.000 đồng/đêm, đã tăng hơn 20%. Song đó chỉ là giá lưu trú trong đêm 2/6.
Một nhân viên khách sạn tên Bình cho biết: “nếu khách muốn lưu trú dài ngày, từ 3/6 khách sạn thông báo giá phòng này là 300.000 đồng/đêm. Khách sạn sẽ đăng ký mức giá này với ủy ban (?!)”. Một phòng cùng chất lượng, giá hôm sau đã cao gấp đôi hôm trước.
Được “trấn an” bởi lời hứa thanh tra Sở Văn hóa - Du lịch - Thể thao sẽ kiểm tra gắt gao, không có chuyện ép giá, bùng giá trên các mạng thông tin lễ hội Festival Huế, chúng tôi kiên nhẫn đi tiếp một vài địa chỉ bình dân.
Cả khách sạn Bảo Sơn trên đường Nguyễn Công Trứ và khách sạn Công Hưng trên đường Chu Văn An, giá phòng cũng đã lên đến 200 - 250.000 đồng/đêm, tăng gấp đôi so với giá ngày thường.
Thấy chúng tôi bỏ đi,ông chủ khách sạn Công Hưng còn gọi với “Mai thì không còn giá này đâu!”. Giải thích thắc mắc của khách trước việc giá phòng tăng đột biến, các khách sạn đều đưa ra lý do: “Đây là giá festival” (!)
Đi gần chục khách sạn chúng tôi mới tìm được “hàng hiếm”, một phòng nghỉ với lời đảm bảo: “ Đêm trước đêm sau, chỉ có một khung giá duy nhất: 150.000 đồng/đêm”.
Xin mượn lời bà chủ khách sạn Sơn Trang, đường Nguyễn Sinh Cung khép lại bài viết: “thiệt tình bình thường ở đây giá phòng khoảng 120.000 đồng, mấy hôm festival chỉ tăng lên chút đỉnh, bù lỗ lúc công suất phòng quá thấp. Chứ lên cao quá mình cũng ngại, làm người ta mất thiện cảm Huế mình”.
Khánh Hiền - Hoài Lương