Thứ Sáu, 30/05/2008 - 09:19

Hà Nội nhao lên vì nóng
(Dân trí) - Dưới cái nắng như thiêu đốt, đường phố Hà Nội như vắng hơn bởi ai cũng sợ ra đường. Các quán bia, quán kem, giải khát hoạt động hết công suất...

Chen lấn, xô đẩy trước cửa hàng kem

16 giờ, cái nóng đã đôi phần dịu lại nhưng phía trước cửa hàng kem Tràng Tiền, từng dãy xe máy vẫn đậu san sát nhau trên vỉa hè, dưới lòng đường, bất chấp tiếng loa yêu cầu giải toả của lực lượng giữ trật tự tại đây. Có tới cả trăm cặp mắt đang dõi vào phía trong, háo hức chờ đợi bóng dáng người thân đi ra cùng những cây kem mát lạnh. 

Thanh Hoa, một sinh viên Học viện Báo chí mếu máo, kể, em cùng bạn trai toát mồ hôi chen lấn, xô đẩy, chờ đợi mới mua được một bịch 4 cây kem. Chen lấn thế nào bị một ông bên cạnh dẫm dúi dụi lên chân, đến giờ vẫn còn đau.
 
Ảnh chụp lúc 21 giờ ngày 28/5 trước cửa hàng kem Tràng Tiền (Ảnh: Phúc Hưng)

Một trong những “tầng lớp” chịu khổ nhiều nhất vì nắng nóng là cánh sinh viên thuê trọ. Quốc Anh (sinh viên Đại học Bách Khoa) cùng 2 người bạn thuê chung một căn phòng rộng chừng 20m2, mái lợp proximang. Chiếc quạt điện hoạt động hết công suất mà vẫn phả ra toàn hơi nóng. Để chống chọi lại với cơn nóng, cứ vài giờ các thanh niên lại phải ra dội nước lên người một lần.

“Năm trước, bọn em còn tranh thủ ngủ trưa trên xe buýt vì có điều hoà nhưng năm nay thì đành chịu vì khách đông quá, ngủ cũng không thấy thoải mái nên đành ngồi nhà chịu trận trong “lò bát quát”, hoặc quá lắm thì mò lên thư viện của trường”, Anh chia sẻ. Vào những ngày này, thư viện các trường như ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Kinh tế... dù chưa đến giờ mở cửa đã đầy sinh viên đứng chờ. Không có nhu cầu học, các sinh viên cũng “cặm cụi” cho đến lúc đóng cửa mới chịu về.

Cùng chung cảnh đông đúc, chen lấn là quanh cảnh tại các bể bơi. 17 giờ, bãi gữi xe trong khuôn viên bể bơi Tăng Bạt Hổ đã không còn một chỗ trống. Mặc dù giá vé năm nay đã tăng từ 8.000 đồng lên 15.000 đồng một lượt nhưng lúc này đây vẫn có hàng chục người, cả người lớn và trẻ nhỏ, chen nhau xếp hàng mua vé tại cổng vào bể bơi. Nhân viên trông bể bơi cho hay: ''Tuần trước trời mưa, mát không có khách nhưng 2-3 hôm nay trời nắng nóng, mọi người đến đông khiến bể quá tải. Nhiều gia đình cả nhà đến đây để chống nắng''.

Quanh khu vực quận Cầu Giấy có không dưới 5 bể bơi như Làng quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, Nghĩa Tân... và bể bơi nào cũng hoạt động hết công suất.

Cười cũng... mướt mồ hôi

Cắp túi xách vào cơ quan với bộ mặt héo hơ héo hắt, chị Hoa, một nhân viên văn phòng ngồi phịch xuống ghế. Gỡ mạng che mặt, gỡ áo choàng chống nắng, tháo mũ bảo hiểm rộng vành, vơ vội lấy quyển sổ quạt lấy quạt để trong khi máy điều hoà vẫn đang chạy ro ro, chị than: “Nhà tôi cách cơ quan hơn năm cây số mà mỗi lúc đi làm như cực hình. Không mặc áo chống nóng thì cháy tay, mà mặc vào thì nóng như thiêu như đốt. Đầu hè đã thế này, giữa hè thì không biết còn khổ đến thế nào?”.

Cũng giống như chị Hoa, rất nhiều đồng nghiệp của chị đành gác ý định đưa con đi chơi công viên trong hai ngày nghỉ cuối tuần, cũng là ngày Tết Thiếu nhi 1/6, vì sợ con ốm.

Tại các công sở, máy điều hoà, quạt máy chạy hết công suất. Buổi trưa, các nhân viên không ai muốn ra ngoài ăn cơm. Giải pháp cơm hộp được nhiều người nghĩ đến. “Một suất cơm hộp giá từ 17 đến 20 nghìn đồng, dù không ngon bằng cơm nhà thì vẫn sướng chán so với việc phải đi ra đường để ăn trưa”, chị Linh, nhân viên một công ty truyền thông trên phố Bà Triệu cho biết.

Ảnh chụp tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ tối ngày 28/5 (Ảnh: Phúc Hưng)
 
Quán bia giải khát những ngày này được mùa. Chưa đến 12 giờ mà quán bia nào ở khu vực phố cổ cũng đông nghịt khách. Tại quán bia Lan Chín 15 Hàng Tre, khách đứng chen vai tranh nhau gọi hỏi chỗ ngồi, đội quân phục vụ của các quán chạy đi chạy lại như thoi đưa, nháo nhác gọi nhau đưa khách vào nhà. Xe máy dựng dọc phố, tốp khách này chưa đi thì tốp khách khác đã tới. “Đây chưa phải là thời gian đông khách nhất, cứ đến buổi chiều tan tầm là chúng em phải bày bàn ghế ra tận vỉa hè để giải toả bớt khách”, một nhân viên phục vụ tại đây cho biết.
 
Quả không ngoa khi nói rằng, cả Hà Nội đang nhao lên vì nắng nóng. Trong khi đó, nguy cơ cắt điện luân phiên vẫn chưa thôi ám ảnh người dân.

Phúc Hưng