Thứ Năm, 29/05/2008 - 09:50
Một phụ nữ chết đuối do bị truy đuổi?
(Dân trí) - Sáng ngày 28/5, nhiều người dân sinh sống tại khu vực cầu Bảy Nhạo (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) đã phát hiện một xác chết nữ trôi sông, đang mắc kẹt giữa hai chiếc ghe chở tro ngay sau ngôi nhà 176A đường Hiệp Bình.
Ngay sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ngọc Bích (40 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Chị Bích hành nghề làm móng tay, móng chân dạo.
Nhiều người dân cho biết, trước đó, vào lúc 19h30 ngày 27/5, quán cà phê không bảng hiệu địa chỉ 176A đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức do bà Nguyễn Thị Hoa (30 tuổi, ngụ Vĩnh Long) làm chủ bị tổ kiểm tra liên nghành Văn hóa - xã hội phường Hiệp Bình Chánh kiểm tra, lập biên bản.
Phát hiện đây là địa điểm kinh doanh mại dâm trá hình, nhân viên không có hợp đồng nên đoàn công tác đưa những tiếp viên của quán này ra xe về trụ sở phường Hiệp Bình Chánh để lập biên bản xử lý, tuy nhiên, chị Bích và 1 phụ nữ khác đã bỏ trốn.
Đến sáng hôm sau thì nhiều người dân phát hiện chị Bích đã bị chết trôi trên đoạn sông sau quán cà phê.
Theo nhiều người dân và chủ quán cà phê thì chị Bích không phải là tiếp viên mà là người quen đến quán chơi. Khi tiến hành kiểm tra, đã có cãi cọ qua lại giữa cán bộ và những người trong quán và chị Bích xin ra về vì cho rằng mình không liên can rồi bỏ trốn.
Ngày 28/5, đại úy Huỳnh Văn Dư - Trưởng công an phường Hiệp Bình Chánh cho biết, trong đêm 27/5, tổ công tác tiếp tục kiểm tra, nhưng do một số người quá sợ nên đã tìm cách chạy thoát, nhưng vì nghĩ đã trốn được nên công an, dân phòng không có sự rượt đuổi nào.
Hiện vụ việc đã được cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Thủ Đức thụ lý điều tra, làm rõ.
Công Quang