Thứ Tư, 28/05/2008 - 16:59

Huế:

“Toát mồ hôi” tìm nhà vệ sinh công cộng
(Dân trí) - Người dân Huế hoặc du khách thập phương đến TP này du lịch, đang đi trên đường và trót có “nỗi buồn” thì ráng nhịn, vì tìm được một nhà vệ sinh công cộng ở đây còn khó hơn mò kim đáy bể.
 >> Thiếu nhà vệ sinh, đô thị văn minh “nặng mùi”

Anh Phan Văn Thắng, một người dân sống tại TP Huế, nói: “Tôi thấy ở đây hình như chỉ có một, hai nhà vệ sinh gì đó. Trong một lần đi chơi với bạn, bí quá đánh xe máy chạy mấy vòng tìm nhà vệ sinh mà không thấy, đành giải quyết ngay bên lề đường, biết là không nên nhưng phải làm sao bây giờ!”.

 

Một Việt kiều Nga về thăm quê hương, sau vài ngày ở Huế cũng chia sẻ: “Hôm vừa rồi tôi dẫn mấy người bạn ở Nga đi dạo chơi quanh thành phố. Lúc có nhu cầu mà tìm mãi không thấy cái nhà vệ sinh công cộng nào, đành tạt đại vào một quán ăn xin đi nhờ”.

 

Khách du lịch còn giữ thể diện, chứ mấy bác xe ôm, ngày nào cũng trực góc phố, có nhu cầu dĩ nhiên chỉ biết quay mặt vào tường. Việc làm ấy không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tạo hình ảnh xấu trong mắt bạn bè quốc tế tới thăm Cố đô.

 

Ông Nguyễn Đức Lai, chủ một quán cà phê trên đường Nguyễn Huệ, phàn nàn: “Tại sao chúng ta xây dựng rất nhiều nhà hàng, khách sạn nhưng không thấy xây thêm nhà vệ sinh. Tui thấy ở Huế chỉ có hai nhà vệ sinh dọc bờ sông Hương. Chắc phải xây thêm vài chục cái nữa mới mong đáp ứng được nhu cầu người dân và du khách”.

 

Lễ hội Festival 2008 sắp diễn ra tại TP này. Du khách đến Huế trong dịp đó chắc chắn sẽ rất đông. Khi nhu cầu tối thiểu cũng không có chỗ “xả”, không hiểu họ sẽ nghĩ sao về thành phố vốn được gắn với những mỹ từ  “mộng mơ”, “nên thơ” này?

 

Thái Quốc Việt