Trao đổi với chúng tôi vào sáng 21/5, trung tá Nguyễn Minh Hùng, Đội trưởng Đội 2, PC 14, Công an Hải Phòng, cho biết: Rạng sáng 19/5, đơn vị nhận được nguồn tin từ quần chúng cho biết ở nhà nghỉ Hoa Phượng đang xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa hàng chục thanh niên. Ngay lập tức, Đội 2 có mặt, tạm giữ một đối tượng.
Ngay khi công tác điều tra ban đầu được tiến hành, buổi trưa cùng ngày, đơn vị tiếp tục nhận được tin báo có một số đối tượng đang dùng súng, dao, kiếm để khống chế, đe doạ, đánh đập một số người tại khu vực hồ Điều Hoà (phường Đông Khê, quận Ngô Quyền). Ngay lập tức, các trinh sát Đội 2 đã có mặt và tạm giữ được 11 đối tượng.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận như sau: Khoảng 23h ngày 18/5, nhóm gồm: Duy, Thành, Đoàn, Khiêm, Mạnh, Long đã rủ 3 người là: Thanh, Mai, Thảo đi sử dụng thuốc lắc ở nhà nghỉ Nam Ninh (quận Đồ Sơn). Sau đó, Thanh có gọi điện thoại cho người yêu là Tuấn Anh đến đón mình ở nhà nghỉ. Tuấn Anh đã rủ Ninh, Quang Anh, Dũng (tự là Dũng “lùn”) và Cường đến cùng. Đến nơi, các đối tượng này dùng các vỏ chai rượu tại hiện trường đe doạ và yêu cầu nhóm của Duy phải “nộp phạt” vì tội… dám rủ người yêu của Tuấn Anh đi dùng thuốc lắc.
Một số đối tượng trong băng nhóm của Dũng "lùn" (Ảnh: Phúc Hưng)
Nhóm của Duy gom tiền lại được 1,1 triệu đồng nhưng nhóm Dũng không đồng ý. Dũng “lùn” lệnh cho một số đàn em đưa người trong nhóm Duy (gồm Khiêm, Mạnh, Long, Thành, Đoàn) về nhà nghỉ Hoa Phượng để lấy xe của Đoàn mang đi cầm đồ, lấy thêm tiền.
Do sốt ruột, nhóm Dũng bắt Khiêm, Mạnh, Long vào nhà nghỉ Đông Hải I; để Thành, Đoàn đưa Cường, Ninh về nhà nghỉ Hoa Phượng lấy xe. Tuy nhiên, do được một số đối tượng được nhóm Duy mật báo từ trước, nên khi Cường, Ninh về đến nhà nghỉ Hoa Phượng thì bị một nhóm phục kích bằng dao, kiếm và hàng nóng giải thoát cho Thành, Đoàn và hai bên đã xảy ra một cuộc đụng độ.
Ninh đã báo về cho Dũng “lùn” việc bị “đánh úp” ở Hoa Phượng. Dũng và Tuấn Anh đã gọi thêm Tùng, Thắng, Hưng, Ngọc, Nhân chuẩn bị dao, kiếm để tầm thù nhưng lúc này, nhóm của Duy đã “cao chạy xa bay”. Cuộc chiến giữa hai nhóm “gangster nhí” lên tới đỉnh điểm khi Dũng “lùn” và Duy hẹn nhau qua điện thoại thời gian địa điểm cho một cuộc thanh toán ân oán.
Bực tức, nhóm Dũng quay về khu vực hồ Điều Hoà rồi đưa các con tin bị bắt trước đó ra để xử lý… Cuộc chiến không dừng lại ở đó, hai bên hẹn nhau qua điện thoại triệu tập đồng bọn để dàn trận thanh toán ân oán. Tuy nhiên, cuộc chiến đẫm máu đã không xảy ra bởi lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ các đối tượng có liên quan.
Sự việc hiện đang được phòng PC14, CA TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Phúc Hưng