Thứ Sáu, 09/05/2008 - 14:07
Một hộ tiểu thương bán gạo trả lại tiền “lãi ảo”
(Dân trí) - Sau cơn “sốt” ảo giá gạo vừa qua có một hộ tiểu thương bán gạo tại Cần Thơ đã trả lại tiền “lãi ảo” để chia sẻ chút gánh nặng cho người nghèo.
Đó là vợ chồng anh Võ Văn Bay (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Thu Ly (SN 1969) ngụ tại ấp Tân Phú (xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ).
Chị Ly cho biết, trong đợt giá gạo tăng cao vừa qua, chị đã bán gạo theo giá sốt ảo nhưng bây giờ thấy nhiều người còn “chạy ăn từng bữa” nên quyết định cùng chồng trả lại cho những người mua gạo với số tiền 750.000 đồng (tương đương 230 kg).
Số tiền này chính là mức chênh lệch giữa giá gạo trong thời gian “sốt” và giá ổn định trong mấy ngày qua - chênh lệch khoảng 3.000 đồng/kg.
Những người được vợ chồng anh Bay trả tiền lại đều cảm phục tấm lòng của anh chị, dù số tiền trả lại không lớn nhưng nó rất có ý nghĩa giữa cái tình cái nghĩa đối với bà con hàng xóm.
Huỳnh Hải