(Dân trí) - Phố xá Hà Nội vắng teo, đường ngõ thông suốt; cảnh chen chân, tắc đường dồn cả vào những điểm vui chơi công cộng, siêu thị. “Bỏ quên” tất bật hàng ngày, mỗi người lại bận rộn theo đuổi những “toan tính” vui chơi của mình.
Hưởng lễ kiểu… bình dân
Các cổng vào công viên Thống Nhất tràn dây căng làm bãi giữ xe tăng cường. Cả dàn taxi, xe buýt đỗ xịch trả khách. Khách vào công viên chủ yếu là các gia đình đưa trẻ nhỏ đi xả hơi… “bình dân”.
Khu vực mấy sân cát đông kín trẻ nhỏ đủ các lứa tuổi. Trò chơi leo thang dây, trèo tường, chạy trên băng trượt… không một phút tạm dừng. Dịp nghỉ lễ, công suất sử dụng của khu sân chơi chạm mức quá tải vì nhiều nhóm gia đình cùng hẹn nhau đưa con trẻ đến chơi.
Gia đình anh Quảng, Hà, Tiến (Lĩnh Nam) làm trọn một chiếc taxi 7 chỗ đến công viên Thống Nhất. 3 ông bố được giao nhiệm vụ đưa cả bầy trẻ 9 nhóc của 4 nhà đi chơi trong khi các bà mẹ ở nhà làm cơm liên hoan. Cả đoàn các nhóc sàn sàn tuổi từ Tết tới giờ mới có cơ hội tập hợp đông đủ, hò hét từ cổng vào đến sân chơi.
Các điểm vui chơi công cộng dịp này chủ yếu thu hút những gia đình Hà Nội có trẻ nhỏ, không có điều kiện đi chơi xa và người dân các tỉnh lân cận đưa con cái đi chơi. Vườn thú Hà Nội, công viên nước Hồ Tây vẫn là những nơi xôm tụ nhất.
Khu bán vé chơi trò xe đạp nước, lăn bóng trên hồ tại vườn thú, khách xếp hàng dài chờ đến lượt. Mua được vé, nhiều ông bố bà mẹ vẫn khổ vì bọn trẻ nhăn nhó, khóc mếu chờ gần nửa giờ đồng hồ vẫn chưa có thuyền “hết ca” để đến lượt mình. Khu chuồng thú ken chật người sau hàng rào, thả cửa giơ điện thoại chụp ảnh, quay phim hổ, báo. Các bé nhỏ được công kênh trên vai bố ra sức vẫy, cười, đôi khi còn giật mình khóc thét vì một con gấu ngựa đen trũi hực lên, chồm người, dựng đứng trong chuồng.
Công viên nước Hồ Tây sôi động nhất là khu công viên Mặt Trời với các trò chơi cảm giác mạnh: tàu cao tốc, đu quay vòng rộng… Khu hồ bơi nước nóng cũng không còn khoảng trống, chủ yếu là các khách nhí.
“Một nửa” dân số còn ở lại Hà Nội, thú tiêu khiển dịp nghỉ lễ là đi siêu thị, mua sắm. Siêu thị hàng dệt may Vinatex (25 Bà Triệu) gần trưa đã không còn chỗ gửi xe. 3 tầng nhà nêm người, khách chen chân giữa những khay, giá áo quần đủ loại. Đoàn người xếp hàng dài trước các dãy bàn thanh toán. Siêu thị Big C thì khỏi nói, cảnh ùn tắc mỗi dịp nghỉ dài là điều không tránh khỏi.
Dân ngoại tỉnh về quê nghỉ vãn, người Hà Nội có điều kiện cũng đã đi du lịch cả, thành phố hiếm có thời điểm quang đãng, yên bình hơn.
Lộn xộn và “chặt chém”
Theo người bán vé tại rạp xiếc Trung ương, rạp có chỗ ngồi cho trên một ngàn người nên dù người đến xem ngày tết rất đông, nhưng cũng không quá tải. Tuy vậy, các phe vé hoạt động khá sôi nổi với những lời rao “chỗ đẹp”. Chịu mất thêm vài chục ngàn, cả một gia đình “yên tâm” có được chỗ ngồi “xem được”.
Một dãy dài các điểm trông xe mọc lên bên lối vào vườn Bách thú đồng loạt hét giá 10 ngàn đồng/lượt. Khi khách than phiền về giá, một người trông xe lập tức “doạ”: “Trong kia giá còn 20 ngàn, vào rồi lại ra nhé!”. Chỉ hiếm hoi một điểm trông xe “chính thống” của vườn Bách Thú thu của khách với giá mềm 5 ngàn đồng/lượt. Dường như chẳng có ai quan tâm đến việc “xử” những người “chặt chém” trong lúc này.
Lợi dụng khách thập phương từ nơi khác đến, các hàng ăn, các quầy bán đồ ăn nhanh trong vườn thú cũng tha hồ nâng giá. Xúc xích, nước mía… đều có giá gấp đôi giá bên ngoài. Một bát mì bò lõng bõng nước bán trong một quán lề đường, phía cổng ra vào cũng có giá đến 24 ngàn/bát. Khách muốn có pô ảnh lưu niệm, chụp xong, 30 phút sau thanh toán 20 ngàn đồng/kiểu.
Lượng khách quá đông nên việc chen lấn, lộn xộn, trộm cắp cũng trở nên “thường tình”. Anh Nguyễn Trịnh Cường, Bắc Giang đưa con gái vào thăm vườn thú, nhưng cuối cùng chỉ vượt qua được… vòng gửi xe. Khi đang đứng xếp hàng mua vé thuyền đạp nước bên ngoài cổng vườn thú, anh hơi có cảm giác va chạm ở túi hậu, lập tức vồ tay về phía sau thì chiếc ví đã bay mất.
Trong ví của anh Cường chỉ có vài trăm ngàn, nhưng đáng ngại nhất là toàn bộ giấy tờ cũng mất theo. Anh lập tức gọi điện cho vợ “cập nhật” tình hình, đồng thời nhắc vợ gọi điện cho ngân hàng báo đã mất thẻ ATM. Còn duy nhất 15 ngàn đồng trên tay anh loay hoay chưa biết xoay xở tiếp thế nào.
Lực lượng bảo vệ quá mỏng nên trong vườn thú, người và động vật nhiều khi đến rất… gần nhau. Thậm chí tại chuồng gấu, chuồng hổ, một thanh niên không ngại ngùng nhảy qua rào, đứng sát những con gấu và ném đá nhằm “đánh thức” những con hổ.
Dưới đây là một vài hình ảnh Hà Nội trong dịp nghỉ lễ:
|
 Vườn thú "đắt hàng", giá gửi xe lên 10.000đ/chiếc.
|
Chui qua rào ném đá đánh thức thú.
|
 Vừa mở rộng tầm nhìn, vừa tránh chen chúc cho bé.
|
|
 Cơ hội anh em xôm tụ.
|
|
 "Vịt" vườn thú... tăng đàn.
|
|
 Nơi dễ mất ví nhất.
|
|
 Tranh thủ sắm sửa quần áo hè.
|
Bài và ảnh: Phương Thảo - Kim Tân