Chủ Nhật, 27/04/2008 - 08:57
Mâu thuẫn gia đình, mẹ ép 2 con cùng tự tử
(Dân trí) - Buồn phiền vì chồng không quan tâm đến vợ con, người mẹ trẻ đã cạn nghĩ ép 2 đứa con thơ cùng uống thuốc độc để tự tử. Sự việc xảy ra vào lúc 21h ngày 25/4, tại nhà số 80/57C Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, TPHCM.
Khi đó anh Hồ Như Thịnh (35 tuổi, tạm trú nhà trên) đi làm về, phát hiện vợ là chị Nguyễn Thị Vi Tiên (35 tuổi) và 2 con tên Hồ Khả Thiên Ân (4 tuổi), Hồ Khả Minh Cát (4 tháng tuổi, cùng tạm trú nhà trên) nằm trên giường trong trạng thái sùi bọt mép.
Ngay lập tức, anh Thịnh đã hô hoán bà con xung quanh đưa 3 người đi cấp cứu. Tuy nhiên, do ngấm thuốc quá nhiều, đến 22h cùng ngày, cháu Hồ Khả Minh Cát tử vong, chị Tiên và cháu Ân vẫn còn hôn mê.
Được biết, do mâu thuẫn vợ chồng, anh Thịnh không quan tâm đến vợ con nên chị Tiên đã ép 2 cháu bé đã uống thuốc hiệu Dragon tự tử cùng mình.
Công Quang