Thứ Tư, 23/04/2008 - 15:21

Nhà máy nước “đắp chiếu”, dân khát!
(Dân trí) - Bước vào mùa khô hạn, người dân thôn Cam Vũ (Cam Thủy, Cam lộ, Quảng Trị) lại rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng; trong khi một nhà máy nước tại địa phương có giá trị đầu tư tiền tỉ đang nằm “đắp chiếu”.

Với hơn 1.000 nhân khẩu, vào mùa nắng, người dân thôn Cam Vũ luôn thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Nguồn nước lại bị nhiểm độc, phèn và có mùi tanh. Vì vậy, có nguồn nước sạch để sử dụng là ước mơ lâu nay của bà con trong thôn.

 

Tháng 11/2004, quỹ dự án nhỏ Việt Nam - FMV do ông Carpenter tài trợ số tiền 30.000 USD (47,3% tổng chi phí dự án), số tiền còn lại theo kế hoạch sẽ do người dân thôn Cam Vũ đóng góp để xây dựng nhà máy nước tại Cam Vũ. Tổng chi phí dự án là 980 triệu đồng, khi hoàn thành nhà máy sẽ cung cấp nước cho người người dân với mức giá 2.000 đồng /m3 nước.

 

Cuối năm 2004, dự án được khởi công tại khu vực Xóm Cát (thôn Cam Vũ) và một năm sau đó đi vào hoạt động với khả năng cung cấp 60 lít nước/người/ngày.

 

Khát nước ngay bên nhà máy nước

 

Ngày có nước, người dân Cam Vũ rất vui mừng. Nhưng niềm vui ban đầu lớn bao nhiêu thì bây giờ, trong những ngày tháng tư cháy khát, người dân lại bức xúc bấy nhiêu khi hệ thống cung cấp nước đã bị ngưng, sắp trở thành “trái bầu khô”.

 

Chị Trần Thị Ngọc, thôn Cam Vũ 3, bức xúc: “Tưởng  rằng có nhà máy nước thì từ nay được sử dụng  nước sạch, thế mà mới dùng được một năm thì nước bị cúp hẳn”.

 

Sau  một thời gian đi vào hoạt động, đến giữa năm 2007, nhà máy nước trên đã ngừng hẳn việc cấp nước sạch cho bà con và từ đó đến nay người dân lại rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Không có nước sử dụng, người dân phải đi sang các thôn khác để lấy nước về dùng. Bà Phan Thị Ngân ở thôn Cam Vũ 2 than thở: “Bữa nay không có nước máy, tôi phải kéo xe bò sang tận bên thôn Thọ Xuân để chở nước về uống”.

 

Tại nhà máy nước, theo ghi nhận của chúng tôi giàn máy bơm đã bị hư hỏng và không thể vận hành, hệ thống lọc và xử lí nước đã bị kẻ gian vặn ốc vít, tháo hết các khóa nước. Theo ông Nguyễn Thanh Trãi, trưởng ban điều hành nhà máy nước trước đây thì việc nhà máy nước ngưng hoạt động là do hệ thống máy bơm tại giếng khoan đã bị hỏng nhưng không đào ra kinh phí để khắc phục sự cố.

 

Nhà máy “đắp chiếu” vì nước không an toàn?

 

Trong khoảng thời gian nhà máy hoạt động, nhiều người dân trong thôn không dám sử dụng nguồn nước này để nấu ăn. Chị Trần Thị Ngọc cho hay: “Nhìn thì trong veo nhưng khi nấu nước chè thì đen ngòm như nước ốc”. Chỉ sau mấy ngày nấu nước, chiếc ấm của chị Ngọc kết tủa một lớp chất rắn màu trắng dày khoảng 1mm. Gia đình chị phải đạp xe xuống thôn Nhật Lệ xa hơn hai cây số để chở nước về uống.

 

Còn bà Phan Thị Ngân, thôn Cam Vũ 2 nói: “Gia đình tui trước đây cũng chỉ dám dùng nước máy để tắm giặt chứ không dám dùng để nấu ăn, dù có giấy kiểm nghiệm chất lượng (của Trung tâm y tế dự phòng) nhưng nấu xong đọng lại một lớp trắng xóa dưới đáy nồi”. Như để chứng minh, Bà Ngân lấy ra một túi nilon chứa chất kết tủa và nói rằng bà cất lại để sau này có đoàn kiểm tra xuống đề họ xem nước bị nhiễm chất gì.

 

Theo ông Nguyễn Trung (trưởng thôn Cam Vũ), chất lượng nước “phiêu phiêu” nên bà con không chịu đóng số tiền 1 triệu đồng/hộ như cam kết ban đầu, điều này dẫn đến việc không duy trì được kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy bơm.

 

Đã bước vào mùa khô hạn, người dân Cam Vũ đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trong những tháng tới, nếu không có biện pháp để khắc phục và vận hành nhà máy nước trở lại thì người dân phải chịu thiệt thòi, còn nhà máy nước sẽ có nguy cơ trở thành phế liệu.

 

Văn Tú - Vạn Tiếp