(Dân trí) - 10 ngày sau vụ một CSGT huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) làm dân rơi xuống ruộng, PV báo chí vẫn chưa thể tiếp cận được lãnh đạo CA huyện này. Phải chăng công an huyện này muốn "bưng bít" thông tin khi nhất định yêu cầu PV phải có thẻ nhà báo mới làm việc?
>> Cảnh sát giao thông đạp một người rơi xuống ruộng >> Cảnh sát thừa nhận làm ngã nhưng không "đạp"!
Y hẹn với thượng tá Trần Thanh Nhã - Trưởng CA huyện Hưng Nguyên, hôm nay 18/4, PV Dân trí đã có mặt tại phòng trực ban Công an huyện xuất trình giấy giới thiệu kèm chứng minh thư, để đăng ký được làm việc với lãnh đạo Công an huyện về vụ chiến sỹ Trần Văn Thái - Đội quản lý hành chính đã làm dân rơi xuống ruộng hôm 8/4.
Trực ban là trung tá Phan Duy Quỳ (Số hiệu 223-484) từ chối: "Về nguyên tắc anh phải có thẻ nhà báo mới được làm việc. Đây là quy định chung của ngành. Anh về làm việc thì phải có thẻ nhà báo và giấy giới thiệu mới được, giấy giới thiệu với chứng minh thư cũng không được...".
Chúng tôi đề nghị được xem quy định của ngành thì ông Quỳ khẳng định lại: "Tôi được anh Nhã (ông Trần Thanh Nhã-Trưởng CA huyện-PV) truyền đạt lại. Anh phải có 2 giấy tờ trên mới được làm việc...".
Chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với trưởng Công an huyện, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhưng không liên lạc được. Qua điện thoại, chánh văn phòng Công an tỉnh Nghệ An cho biết sự việc đang chờ Công an huyện Hưng Nguyên kết luận, báo cáo.
Trước đó, ngày 8/4, anh Nguyễn Hồng Vịnh (làm việc tại Công ty cổ phần 482 có trụ sở tại 155 đường Trường Chinh, TP Vinh) khẳng định: Khi anh Vịnh đang trên đường đi đến cầu Hưng Thịnh để làm việc thì đột nhiên từ phía sau một chiến sỹ CSGT đi xe phân khối lớn đã ép anh vào lề đường và bất ngờ dùng chân đạp vào sau xe khiến anh ngã xuống ruộng.
Người cảnh sát đạp anh Vịnh được xác định là chiến sĩ Trần Văn Thái, số hiệu: 226-754 thuộc Công an Hưng Nguyên.
Trả lời phóng viên về sự việc, anh Thái trình bày: do anh Vịnh vượt đèn đỏ nên anh Thái đã đuổi theo ép xe và vượt lên, anh Vịnh cố chạy nên mới bị lao xuống ruộng.
Ngày 9/4, phóng viên nhiều báo đã có mặt tại CA huyện Hưng Nguyên để tìm hiểu sự việc, nhưng chờ đợi cả ngày trong nắng nóng, Công an huyện hẹn đi hẹn lại phóng viên nhiều lần, rốt cuộc các phóng viên vẫn không thể làm việc được với những người có trách nhiệm.
Đặng Nguyên Nghĩa