Chủ Nhật, 13/04/2008 - 09:27

Chính phủ điện tử - Hãy bắt đầu từ việc nhỏ!
(Dân trí) - "Cục Công nghệ thông tin của Bộ GD-ĐT thừa sức làm đăng ký tuyển sinh điện tử; Chính phủ cũng không khó để làm công báo điện tử. Phát triển Chính phủ điện tử bắt đầu từ những việc nhỏ như vậy, nhưng tại sao chúng ta không làm được?"

Ông Quách Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục CNTT - đã đưa ra những ví dụ rất sinh động nhưng không kém phần bức xúc tại "Hội nghị tham vấn về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) ở Việt Nam" mới diễn ra, do Bộ Thông tin truyền thông tổ chức.

Đây là hội nghị lấy ý kiến đóng góp từ lãnh đạo các Sở truyền thông thông tin, các Cục CNTT, thông tin truyền thông các Bộ nhằm hoàn chỉnh Chương trình "Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước".

Theo ý kiến của ông Ngọc, vấn đề xây dựng CPĐT không nằm ở công nghệ mà nằm ở nhận thức của các cấp lãnh đạo. Họ có muốn làm hay không? Với tư cách là Cục trưởng cục CNTT, ông Ngọc khẳng định cục có thể thừa sức làm đăng ký tuyển sinh điện tử.

Mặc dù nếu thực hiện được, nó sẽ rất tiện lợi cho người dân và quan trọng là đỡ tốn một khoản kinh phí đáng kể cho xã hội. Nhưng việc này sở dĩ không thực hiện được vì còn liên quan tới nhiều bộ phận khác như in ấn, phát hành...

Một đề xuất của Cục trưởng Quách Tuấn Ngọc với Chính phủ, đó là thực hiện công báo điện tử. Công báo là một loại văn bản pháp luật quan trọng, ban hành thường xuyên và có khối lượng rất lớn. Bởi vậy, nếu sử dụng công báo điện tử thì nhà nước sẽ đỡ tốn một khoản kinh phí khổng lồ hàng năm. Và các cơ quan nhà nước cũng không phải mất thời gian chờ đợi để có được văn bản này.

Thực ra, thao tác để đưa công báo lên mạng rất đơn giản song nếu phân tích kỹ thì nó lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đổi mới CNTT trong các cơ quan nhà nước. Nó thể hiện sự sẵn sàng của Chính phủ đối với việc ứng dụng CNTT trong hành chính, như vậy sẽ có tác động rất lớn đối với các bộ ngành.

Không chỉ ông Ngọc, các ý kiến tại hội nghị đều khẳng định, khó khăn, khúc mắc lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề con người, nhận thức của lãnh đạo chứ không phải công nghệ. Đại diện Bộ Công an đã ca thán về tình trạng không thể tuyển nổi cán bộ giỏi trong lĩnh vực thông tin CNTT.

Ông cho biết: "Với một cơ chế thu nhập như hiện nay, chúng tôi rất khó tuyển được cán bộ CNTT giỏi. Có người vào được một thời gian lại đi, mặc dù trước đó họ đã được cơ quan cho đi đào tạo nâng cao trình độ".

Giám đốc Sở Truyền thông thông tin Lê Mạnh Hà thì cho rằng, việc quan tâm đến ứng dụng CNTT chỉ mới dừng lại trong nội bộ ngành truyền thông thông tin mà chưa nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mức của lãnh đạo các cơ quan nhà nước. Ông Hà còn hài ước phát biểu: "Vấn đề cải tiến CNTT hiện nay mới chỉ dừng lại ở mức làm cho chúng ta (ám chỉ những người đang làm trong truyền thông thông tin) tự sướng! còn cả xã hội thì chưa.

Phần lớn các công chức nhà nước hiện nay chỉ biết và sử dụng CNTT ở mức cơ bản nhất. Còn nhân dân, đối tượng được hưởng lợi ích từ việc xây dựng nền hành chính điện tử cũng không quan tâm đến việc nâng cao trình độ nhận thức để sử dụng công cụ mạng".

"Chừng nào người sử dụng, người thực hiện chưa nhận thấy lợi ích ưu thế của việc ứng dụng CNTT trong nền hành chính và trong quản lý thì việc triển khai, xây dựng CPĐT sẽ còn chậm trễ, kém hiệu quả", Bộ trưởng TTTT Lê Doãn Hợp khẳng định.

Để giải quyết tình trạng này, Cục trưởng Cục Ứng dụng CNTT Bộ Nội vụ Nguyễn Đức Cường đề xuất giải pháp bắt buộc công chức nhà nước phải có thư điện tử (email) tên miền "gov.vn" và phải ứng dụng trong công việc trao đổi thông tin hằng ngày. Thay vì gửi giấy mời họp, thông báo nội dung công việc bằng giấy sẽ sử dụng email.

Nếu công chức không sử dụng email sẽ không nắm được thông tin công việc. Đồng thời giảm bớt việc họp hành trực tiếp, thay vào đó là giao ban truyền hình trực tuyến.

Nếu thực hiện được thì đây là sẽ là những đòn bẩy rất lớn trong việc nâng cao trình độ và ý thức của cán bộ công chức đối với CNTT. Vấn đề là chúng ta có dám mạnh tay để phá vỡ những rào cản hiện có hay không?

Lan Hương