Thứ Bẩy, 12/04/2008 - 22:01

Vụ côn đồ chém người ở Quỳnh Lưu: Công an quyết liệt vào cuộc
(Dân trí) - Sáng 10/4, Dân trí đăng bài "Vào tận giường ngủ chém người, vẫn nhởn nhơ vô sự", ngay chiều cùng ngày Thượng tá Trần Sơn - Phó trưởng công an huyện Quỳnh Lưu đã triệu tập cuộc họp khẩn.

Cuộc họp đã rà soát, kiểm tra lại diễn biến những ngày qua, trách nhiệm cán bộ điều tra và công an xã trong quá trình xử lý vụ việc, vạch các bước cụ thể tiếp theo nhằm giải quyết công minh đúng người đúng tội.

Sau cuộc họp, Thượng tá Trần Sơn cho biết, “sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã đã có mặt kịp thời nhưng phương pháp giải quyết chưa dứt điểm, không nhạy bén trong dự báo tình hình để ngăn chặn từ đầu. Cán bộ điều tra đã nhanh chóng buộc đối tượng nhận tội, tích cực củng cố hồ sơ”.

Ông Sơn giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, kiểm tra lại hành vi quậy phá doạ nạt. Nếu đúng có sự việc như báo nêu (điện thoại đe doạ, đến viện đe giết, đến chợ khủng bố tinh thần) thì sẽ nghiêm trị.

Sáng 11/4, trung tá Lê Thái Nga đội trưởng đội cảnh sát điều tra Quỳnh Lưu một lần nữa triệu tập đối tượng Trần Quốc Chung để cảnh cáo, cấm tuyệt đối không được đến nhà ông Sơn, hay đe doạ, đồng thời nhắc nhở ông Sơn về thái độ tố cáo thiếu khách quan.

14h ngày 12/4, dù là chiều thứ 7, Thượng tá Trần Sơn vẫn yêu cầu cấp dưới báo cáo cụ thể các bước đã làm. Sau cuộc họp, 17h cùng ngày, tiếp xúc với Dân trí ông Sơn cho biết: "Việc để Trần Quốc Chung tại ngoại là tuân thủ theo đúng trình tự pháp luật".

Ông Sơn kết luận: "Dù nhiều việc, Công an vẫn vào cuộc quyết liệt không có chuyện chìm xuồng. Nếu ông Sơn yêu cầu, tôi sẵn sàng cử chiến sỹ trực tiếp đưa đi giám định thương tật”.

Trường Thọ