Thứ Sáu, 11/04/2008 - 14:52

Bị chém trọng thương vì “dám” truy bắt cướp
(Dân trí) - Đang tiến hành “phi vụ” làm ăn thì bị 2 thanh niên truy đuổi, nhóm cướp hung hăng rút mã tấu quay lại tìm và chém trọng thương 2 anh này.

Đêm 10/4, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm TPHCM tóm gọn băng cướp đã chém trọng thương 2 anh Xuân và Văn (cùng ngụ quận Tân Bình) trong đêm 2/4.

 

Hai “đại ca” của băng cướp hung hăng này là Đặng Quốc Đạt (25 tuổi, ngụ tại Kon Tum) và Lê Đình Tuấn (20 tuổi, ngụ tại quận 5, TPHCM), bị công an tóm gọn khi đang lẩn trốn tại quán cà phê Hoàng Hạc do Đạt làm chủ.

 

Khám xét tại phòng ngủ của Đạt trong quán cà phê, công an thu giữ 4 cây mã tấu, tang vật gây án.

 

Từ những manh mối do Đạt khai nhận, công an đã lần ra địa chỉ và bắt giữ Nguyễn Ngọc Huy (25 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Trần Quang Vương (23 tuổi, ngụ tại Kon Tum) là những tên đã cùng Đạt và Tuấn tham gia chém hai anh Xuân và Văn - 2 người đã dám “cản đường” đi cướp của bọn chúng.

 

Băng cướp khai nhận, tối 2/4, sau khi nhậu no say tại một quán ăn trên đường Trường Chinh, quận Tân Bình, 3 tên Tuấn, Đạt, Phương rủ nhau đi cướp. Với 3 cây mã tấu lăm lăm trong tay, bọn chúng lên xe máy lượn lờ trên các tuyến đường tìm con mồi.

 

Khi tới đường Cộng Hòa (phường 13, quận Tân Bình), thấy chị Ngọc (trú tại phường 3, quận Tân Bình) đang dừng xe nghe điện thoại, Phương ngồi sau liền ép sát giật điện thoại. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, anh Xuân và anh Văn cùng đuổi theo bọn cướp nhưng không kịp.

 

Sau đó, bọn cướp quay lại quán nhậu, kể chuyện cho Huy, Vương nghe. Sẵn có mã tấu trong tay, cả bọn quyết đi tìm 2 thanh niên dám “cả gan cản đường” chúng để trả thù.

 

Quay lại chỗ cũ, bọn chúng thấy anh Văn đang ngồi nhậu, Phương liền cầm mã tấu chém liên tiếp vào người nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, anh Văn bỏ chạy nhưng bọn chúng đuổi theo chém tiếp. Sau đó, chúng thấy anh Xuân và quây lại chém tới tấp khiến anh này bị thương nặng, chảy nhiều máu. Cuối cùng, trước khi bỏ đi, chúng còn đập phá đồ đạc trong nhà anh Xuân.

 

Sau khi gây án, cả bọn quay về quán cà phê Hoàng Hạc giấu hung khí.

 

Công Quang