Thứ Sáu, 28/03/2008 - 08:29
Cần Thơ:
Gia đình cô dâu tự tử tại Hàn Quốc đã chấp nhận hộp hài cốt
Khoảng hơn 14h ngày 27/3, chúng tôi đến nhà bà Kim Anh khi bà vừa từ TPHCM về. Bà Kim Anh đang cùng những người thân trong gia đình chuẩn bị cúng 49 ngày cho cô dâu Trần Thanh Lan ở ngay tại gia đình.
Hộp hài cốt trước kia giờ đã được bỏ vào một cái hũ, được dán lại cẩn thận cùng với tấm ảnh nhỏ của Thanh Lan. Hũ hài cốt được để trang trọng trong nhà, có ly hương, có trái cây, hoa và nhang khói nghi ngút. Bên cạnh đó là di ảnh Thanh Lan với gương mặt phúc hậu.
Nét mặt bà Kim Anh vẫn còn sự mệt mỏi sau hơn nửa tháng đi tìm sự thật cái chết của con gái. Bà Anh cho chúng tôi biết kết quả cũng chẳng khác gì so với kết luận của phía cơ quan điều tra. Bà cho biết là mình rất thất vọng vì không có sự thay đổi kết quả trên, nguyên nhân vẫn là nạn nhân Thanh Lan tự vẫn vì buồn chuyện gia đình.
|
|
|
Hũ hài cốt cùng với di ảnh của Thanh Lan. |
Bà Anh cho biết, khi qua bên Hàn Quốc chỉ gặp chồng của Thanh Lan có 2 lần, còn những người thân bên chồng Thanh Lan là bà mẹ chồng và em chồng thì không được gặp. Khi đó chồng của Thanh Lan chỉ nói được những lời xin lỗi với bà và trình bày rằng Thanh Lan qua đây luôn làm biếng, chỉ có ngủ…
Tuy nhiên trong cuốn nhật ký thì Thanh Lan ghi rằng “tắm không cho tắm, nhốt mình ở trong phòng, bà mẹ chồng thì hay lớn tiếng với mình…”. Qua cuốn nhật ký này, bà Kim Anh cho rằng bên nhà chồng đã đối xử tệ với con gái của bà.
Tuy nhiên bà Kim Anh cho biết là phía Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ bà, nhiều cơ quan đoàn thể đã đối xử rất tốt và luôn ủng hộ bà trong việc tìm nguyên nhân cái chết của con gái. Toà thị chính TP Kyongsan cũng đã tổ chức lễ cúng 49 ngày cho Thanh Lan.
Khi hỏi về những dự định của mình, bà Kim Anh cho biết là rất mong ngành chức năng tiến hành điều tra đường dây môi giới hôn nhân được cho là “lậu” này để không có chuyện đáng tiếc xảy ra nữa.
Huỳnh Hải