Thứ Hai, 24/03/2008 - 16:48
Vác búa đi “giải toả” nhà hàng xóm
(Dân trí) - Sự việc xảy ra vào chiều ngày 21/3. Ông Phạm Văn Tấn ở dãy nhà A7 - tổ 16 (phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình) đã tự ý đập phá tường bếp nhà ông Vương Văn Hồng ở nhà sát vách.
Theo lời kể của chị Vương Thị Huyền, con gái ông Hồng, thì vào khoảng 14h ngày 21/3, khi chị đang ở trong nhà thì thấy có tiếng đập phá ở gian bếp, phía tiếp giáp với nhà ông Tấn. Chị Huyền vội chạy ra xem thì thấy ông Tấn với một người nữa đang dùng búa đập phá tường bếp nhà mình.
Không thể ngăn cản được ông Tấn, chị Huyền đã báo sự việc với ông Đỗ Xuân Thảo là tổ trưởng tổ dân phố. Ngay sau đó, ông Thảo cùng tổ an ninh dân phố đã xuống hiện trường ngăn cản việc phá tường nhà ông Hồng. Cùng lúc đó, ông Thảo đã gọi điện mời công an phường Tân Thịnh xuống lập biên bản giải quyết.
Ông Đỗ Xuân Thảo cho rằng: Vụ việc xảy ra có nguyên nhân bắt nguồn từ việc tranh chấp đất giữa hai gia đình từ những năm trước nhưng không được giải quyết dứt điểm.
Trao đổi với chúng tôi cách đây ít phút, Trung tá Ngô Nguyên Ngọc, Trưởng Công an phường Tân Thịnh, cho biết: Hành vi tự ý phá tường của ông Tấn là sai. Bởi nếu gia đình người ta lấn chiếm, vi phạm thì sẽ phải tự tháo dỡ theo quyết định giải toả của cơ quan chức năng hoặc bị cưỡng chế chứ không “tự xử” như thế này được.
Trong biên bản lập sau khi vụ việc xảy ra, ông Phạm Văn Tấn cũng thừa nhận hành vi của ông là sai trái. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý.
Mạnh Văn