Chủ Nhật, 09/03/2008 - 09:50

Hà Nội

Đạo chích trong văn phòng
(Dân trí) - Nhẹ nhàng lách qua tấm cửa sắt, lọt qua cánh cửa kính, tên trộm lục lọi đồ đạc và khuân tạm hai chiếc máy tính đắt tiền nhất trong phòng. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 2 phút và được camera tại đây ghi lại tường tận.

Trao đổi với chúng tôi vào chiều qua, 7/3, chị Nguyễn Thị Kim Anh - nhân viên phòng hành chính Công ty TNHH Việt Hồng (70 Hàng Cót) thuật lại: khoảng 8 giờ sáng ngày 27/2, chị đến chỗ làm từ sớm như thường lệ và giật mình khi thấy bộ khoá phía ngoài cửa đã “không cánh mà bay”. Tất tả chạy vào phía trong, trước mắt chị mọi đồ đạc vật dụng vẫn còn nguyên, trừ hai chiếc máy tính để trên bàn làm việc đã biến mất.

Sự việc ngay sau đó được trình báo đến công an phường Hàng Mã nhưng cho đến nay, công ty này chưa nhận được thông tin gì từ phía cơ quan công an.

Theo nội dung mà chiếc camera an ninh tại công ty này thu được, có thể thấy vụ trộm xảy ra vào lúc 2 giờ 46 phút ngày 27/2. Tên trộm tỏ rõ sự lanh lợi và liều lĩnh khi thực hiện các thao tác ra vào chính xác tới từng chi tiết nhưng cũng không ngần ngại “chi phí” thời gian cho việc lục lọi, kiểm tra các ngóc ngách trong phòng làm việc.

Thậm chí, khi đã xách chiếc laptop để trên mặt bàn giám đốc công ty này ra ngoài và nâng niu khép nhẹ cánh cửa sắt trở lại như cũ, tên đạo chích vẫn còn “tiếc của giời” quay lại lục lọi đồ đạc và khuân tiếp một chiếc máy tính để bàn phía góc xa của phòng làm việc.

Trao đổi với chúng tôi vào cuối giờ chiều qua, một cán bộ điều tra công an quận Hoàn Kiếm cho biết: toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được công an phường Hàng Mã chuyển cho công an quận Hoàn Kiếm. Vụ việc đang được tiến hành khẩn trương. “Tuy nhiên, qua đây các cơ quan, nhà dân trên địa bàn cũng cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trong việc phòng chống kẻ gian.

Phúc Hưng