(Dân trí) - Nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong ngôi nhà 158 - Quốc lộ 9, thị xã Đông Hà, Quảng Trị, người dân xung quanh vội kéo đến nhưng không thể vào được vì cửa đã khoá chặt.
Khoảng 30 phút sau, ông Hoàng Đức Hà, chồng bà Hồ Thị Phong, mở cửa cho vợ ra ngoài. Bà Phong ôm cánh tay đầy máu, kêu khóc thảm thiết.
Ngay lập tức, người dân đã gọi công an 113 đến giải quyết và đưa bà Phong đi cấp cứu. Bà Phong nhập viện trong tình trạng có nhiều vết thương ở hai tay, trong đó có một vết thương đứt gân gấp ở lòng bàn tay trái.
Ông Hà được mời về trụ sở công an phường 1 cùng 1 con dao Thái Lan bản to để làm việc. Sự việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Ngọc Triều