Thứ Hai, 03/03/2008 - 16:11

Người trạm trưởng biên phòng nghĩa tình và anh dũng
(Dân trí) - Người ta biết đến anh khi nhiều đường dây ma túy cực lớn bị đánh chặn; như một người chưa bao giờ nao lòng trước lời đe dọa của nhiều “cá mập” trong giới giang hồ; như một người con nghĩa tình nơi địa đầu biên giới.

Bạn của những người lầm đường lạc lối

 

Năm 1998, người thiếu tá trẻ tuổi Võ Trọng Hải được tín nhiệm cử lên chức Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo. Thời gian ấy, cửa ngõ của miền trung này là địa bàn “nóng” của các loại tội phạm; tình hình buôn lậu và ma tuý diễn ra rất phức tạp, nhiều đường dây buôn bán ma túy, hàng hóa được hình thành và hoạt động hết sức tinh vi. Cuộc đấu tranh với tội phạm vì thế cũng nhiều khó khăn và đầy hiểm nguy rình rập. 

 

Những chuyên án lớn thường gắn liền với cả một hệ thống, nhiều lực lượng, nhưng 10 năm bám núi bám rừng, anh Hải đã để lại dấu ấn riêng của mình trong lòng người dân khi dùng chính con người mình, trái tim mình, để cảm hóa nhiều đối tượng tội phạm.

 

Người dân các xã ven biên giới, huyện miền núi Hương Sơn, vẫn thường truyền tai nhau câu chuyện cảm động. D “trắng”, trú tại xã Sơn Kim, được biết đến là một kẻ nghiện nặng và đang mang trong mình căn bệnh HIV. D đã gây bao nỗi đau cho gia đình, người thân và là nỗi ám ảnh của những người lính biên phòng, công an tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo. 

 

Đang sống vật vã vì thiếu thuốc nên cứ hết tiền chích là D lại bắt xe lên khu vực cửa khẩu, gặp ai hắn cũng lăm le chiếc kim tiêm trên đôi tay ứa máu, trốc lở để xin tiền. Nhìn hắn trong bộ dạng ấy, không ai dám làm trái ý. Nhiều người sợ D không dám hé răng tố cáo, còn một số cán bộ chức năng cũng sợ bị trả thù mỗi khi xuôi núi. 

 

Thiếu tá Hải gặp D lần đầu tiên đúng khi hắn hết tiền và đang lăm le kim tiêm trong tay. Dù đủ điều kiện để còng tay tên tội phạm lại nhưng anh lại bình tĩnh mời D vào quán nước ngay dưới chân cửa khẩu. Anh nói chuyện với D bằng những tình cảm của một người anh, một người bạn. Cuộc nói chuyện với “địch” kéo dài hàng tiếng đồng hồ, hàm chứa đầy nghĩa tình, đã khiến một “đầu bò đầu bướu” như D phải bật khóc.

 

Rồi đích thân Thiếu tá Hải dẫn D về nhà riêng của hắn. Cảm động trước hoàn cảnh gia đình eo hẹp, anh gửi lại cho D ít tiền lẻ, rồi cứ mỗi lần về xuôi công tác, Thiếu tá Hải lại ghé qua, khi cho ít tiền, khi là túi quà, giúp D sống vui vẻ những ngày còn lại.

 

Sau nghĩa cử cao đẹp của người lính biên phòng ấy, người dân sống dưới chân cửa khẩu không còn thấy D đi xin đểu tiền chích hút nữa. Ngày D từ giã cõi đời, dù sắp đi công tác miền xuôi, anh Hải vẫn dẫn đầu nhóm chiến sĩ biên phòng dự đám tang, chia buồn với gia đình. 

 

D chỉ là một trong rất nhiều đối tượng côn đồ, tội phạm, nghiện hút đã nhờ tấm lòng nhân hậu của thiếu tá Hải mà được cảm hóa. Nhờ anh, nhiều đối tượng lầm đường, lạc lối đã tìm lại được ánh sáng của cuộc đời tưởng như đã đi vào ngõ cụt.

 

Người con của bản làng

 

Không chỉ khắc tinh của bọn tội phạm, là người đã thắp sáng cuộc đời cho nhiều mảnh đời lầm lỡ, Thiếu tá Hải còn là người con hiếu thuận của nhiều bản làng đồng bào các dân tộc người Mông của nước bạn Lào.

 

Bước chân của anh đã theo sát những phong trào văn hóa của dân bản: phá bỏ cây anh túc để trồng gừng, trồng sắn, chăn nuôi; xây dựng trạm y tế, chữa bệnh cho đồng bào theo phương pháp tây y… 

 

Không ít lần anh đã hỗ trợ kịp thời cho đồng bào dân bản. Cách đây khoảng 6 tháng, trong một lần truy quét tội phạm, công an phía bạn bắn nhầm vào một thanh niên trong bản. Cả trăm người Mông kéo đến Đồn công an Cửa khẩu Nậm Pao. Thiếu tá Hải không quản ngại hiểm nguy, kịp thời có mặt.

 

Thấy người thanh niên trong tình trạng nguy kịch, anh Hải đã cử người đưa nạn nhân xuôi về Bệnh viện Quân khu 4. Suốt mấy tháng trời người thanh niên này điều trị tại đây, anh đã trực tiếp hoặc cử anh em xuống thăm. Được cứu sống từ trước Tết, cả gia đình người thanh niên này đã cuốc bộ mấy chục cây số để cảm ơn Thiếu tá Hải, rồi nhận làm em nuôi.

 

Với những việc làm mang tính nhân văn, quốc tế cao cả, năm 2006, Thiếu tá Hải được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng 3; Chính Phủ và Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Biên phòng tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Gần đây, anh còn được Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhănxây (Lào) tặng bằng khen vì đã tham gia giúp bộ đội và đồng bào dân tộc nơi đây vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.  

 

Văn Dũng - Minh San