Thứ Hai, 03/03/2008 - 09:00

"Cắn răng", "buộc bụng" thời tăng giá
(Dân trí) - Giá xăng, dầu tăng ngay thời điểm nhạy cảm đầu năm khiến giá tiêu dùng đang ở mức cao ngất ngưởng lại có cơ hội tăng thêm. Giá cả đắt đỏ đã ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống nhân dân khi đồng tiền làm ra ngày một khó.

Lao đao ngành vận chuyển 

Những người lái xe ba gác đang “mướt mồ hôi” vì xăng, dầu tăng giá, tháng 6 tới lại cấm xe ba gác hoạt động trong thành phố. Thật khó, vì nếu tăng giá cước vận chuyển thì khách hàng không thuê, còn để nguyên mức giá cũ thì chạy xe không có lời. Đã lo lại càng thêm lo!  

Bác Mười Cát, ngụ tại quận Phú Nhuận, TPHCM kể: “Tôi gắn bó với nghề chạy xe ba gác đã 20  năm nay. Công việc của tôi gắn liền với  miếng cơm, manh áo của cả gia đình. Chiếc xe này cũng đang  nuôi ba đứa con của tôi học đại học. Việc tăng giá xăng, rồi sắp tới cấm xe ba gác khiến tôi rất lo lắng nhưng cũng không biết kêu ai vì người dân phải chấp hành các chủ trương, chính sách của nhà nước.”  

“Trước tết, một ổ bánh  mì giá 3.000 - 4.000 đồng, thì nay cũng đã tăng lên 5.000 đồng. Thu nhập ổn định thì ăn 3 bữa trong ngày, còn bây giờ, chỉ dám ăn 2 bữa thôi. Nhiều lúc ế ẩm, gặp khách hàng kỳ kèo giá thấp cũng phải “bấm bụng” chạy.” - bác Mười Cát cho biết thêm. 

Mỗi lần xăng tăng giá, các tài xế taxi lại thêm phần âu lo vì thực tế phần tăng giá nhiên liệu chủ yếu do các tài xế phải gánh chịu. Nhiều khách hàng không tin tưởng khi chọn phương tiện đi lại là taxi vì lo ngại cước phí sẽ tăng lên.  

Anh Sơn, tài xế taxi của Công ty Future, giãi bày: “Cách đây nửa năm, giá xăng ở mức 11.000 đồng/lít thì chúng tôi còn sống được. Trừ khoản chia doanh thu cho công ty khoảng 50%, chúng tôi còn 300.000 đồng/ngày. Từ khi giá xăng tăng lên 13.000 đồng rồi lên 14.500 đồng/lít như hiện nay thì khoản thu nhập của chúng tôi gần như huề vốn, lại mất không công vất vả cả ngày.” 

Nhiều khi, cánh tài xế taxi rơi vào tình huống khó xử khi gặp phải khách hàng kỳ kèo thêm bớt giá cả. Một tài xế taxi kể, anh đã từng gặp một khách hàng trả giá 60.000 đồng khi muốn đi từ Gia Định (quận Bình Thạnh) đến Trung tâm chẩn đoán bệnh Hòa Hảo (quận 10). Anh này chẳng biết phải trả lời như thế nào vì xe đã đi đâu mà biết tính phí cho quãng đường trên. Thực tế, nếu nhẩm tính thì khoản cước phí đi đến nơi ít nhất cũng trên 100.000 đồng. 

Những bác tài xe vận tải nhỏ cũng đang than trời vì mức thu nhập đang ngày một ít đi, nhất là khi xăng dầu lại “đội giá”. Một tài xế của Công ty Khôi Nguyên cho biết , trước đây, đổ 100.000 đồng tiền dầu có thể chạy được 2 ngày. Giờ, với từng ấy tiền, xe của anh chỉ chạy trong 1 ngày là cùng.  

Khó khăn là thế, nhưng lãnh đạo công ty vẫn  chưa giải pháp nào chia sẻ gánh nặng phí nhiên liệu cho các tài xế. “Tình hình này khiến chúng tôi phải hạn chế những nhu cầu tối thiểu. Mỗi ngày chỉ dám uống một ly cà phê, chả bù  cho trước đây uống 2-3 cữ. ” - một tài xế chia sẻ.  

“Thắt lưng buộc bụng” thời thực phẩm “thượng” giá 

Dù không rơi vào cảnh nguồn cung hiếm hoi như ở Hà Nội, giá rau xanh tại TPHCM vẫn tiếp tục tăng mạnh. Theo các tiểu thương, giá rau xanh tăng do thương lái đẩy giá mặt hàng này nhích lên cùng giá xăng dầu vì chi phí vận chuyển tốn kém hơn. 

Chủ một sạp hàng tại chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh), cho biết: “Giá rau củ tăng mạnh khiến người tiêu dùng phải cân nhắc rất kỹ trước khi chọn mua hàng. Chính vì thế mà sức mua đã giảm 30% so với bình thường”. Hiện, giá chanh giấy đang ở mức 17.000 đồng/kg (tăng 3.000 đồng); cải cúc giá 10.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng);  xà lách Đà Lạt: 20.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng).  

Theo cô Nghiệp, một tiểu thương bán hàng thủy sản tươi sống tại chợ Bà Chiểu, giá  nhiều loại thủy sản vẫn đứng giá so với dịp tết nguyên đán. Giá cá thu là 80.000 đồng/kg, cá điêu hồng 38.000 đồng/kg; mực loại 1: 70.000 - 80.000 đồng/kg; cá lóc giá 40.000 đồng/kg.   

Giá thực phẩm tăng mạnh khiến các bà nội trợ rất khó khăn trong việc cân đối chi tiêu sao cho phù hợp với túi tiền. Chị Linh vừa bước ra từ chợ Tân Định (quận 1) cho hay: “Nếu như  trước đây, với 50.000 đồng, tôi có thể mua thực phẩm cho gia đình trong một ngày. Bây giờ, tốn 80.000 tôi cũng không thể mua được đủ mọi thứ như trước vì mọi thứ đều tăng giá. Chẳng hạn trước tết, giá một miếng đậu hũ giá 1.000 đồng sau tăng lên 1.500 đồng và giờ đã lên 2.000 đồng. Giá leo thang, tôi phải thu hẹp khẩu phần ăn lại  mới đảm bảo ngân sách chi tiêu.” 

“Lương công chức như tôi chỉ khoảng 2 - 3 triệu đồng/tháng. Nếu đi chợ 50.000 đồng/ngày thì  mỗi tháng, riêng tiền ăn cũng đã ngốn hơn nửa thu nhập.” - Chị Linh cho  biết  thêm.  

Thực phẩm “đội giá”, nhiều quán cơm  bình  dân tại khu vực trung tâm TPHCM cũng đã điều chỉnh tăng giá. Một đĩa cơm với mức giá trung  bình từ 10.000 - 12.000 đồng thì nay cũng lên 12.000 - 15.000 đồng. Để đối phó với cơn bão giá, hai bạn trẻ Huyền và Minh làm công việc văn phòng tại quận 1 đã nhất trí mang cơm từ nhà lên cơ quan ăn trưa. “Dù vất vả một tí nhưng chúng tôi thấy thoải mái vì hợp khẩu vị lại tiết kiệm được chi phí quán xá”.- Hai bạn cho biết như vậy. 

Nguyên Tuấn