Chủ Nhật, 03/02/2008 - 09:51

“Ai mua tiền, tôi bán”
(Dân trí) - Mua một cọc tiền 50 nghìn đồng có mệnh giá 500 đồng, bạn sẽ phải trả 75 nghìn đồng; mua cọc 1 triệu đồng tiền mệnh giá 10 nghìn đồng, phải trả 1,1 triệu đồng... Công việc buôn bán tiền lẻ ngày Tết có vẻ rất ăn nên làm ra.

Có mặt tại TP Hà Đông (Hà Tây), bất chấp trời mưa phùn, gió rét và nhiệt độ xuống tới dưới 10 độ, mấy chục người vẫn đứng dàn hàng trên đoạn phố dài cả trăm mét, trên tay là những tập tiền lẻ còn nguyên dấu niêm phong của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Họ đang thực hiện một công việc siêu lợi nhuận:

“Buôn” tiền.

 

Do nhu cầu cần tiền lẻ, từ nhiều năm nay, vào những ngày áp tết, một đoạn phố Quang Trung (TP Hà Đông, Hà Tây) lại tấp nập kẻ bán người mua tiền lẻ. Theo những người dân sống ở đây thì cái “phố buôn tiền” này chỉ họp khoảng 10 ngày vào mỗi dịp tết, người mua tiền không chỉ là dân thành phố này mà cả một lượng không nhỏ khách tới từ Hà Nội cùng những người khách vãng lai qua đường.

 

Mặt hàng được mang ra bày bán ở đây là những xấp tiền mới cứng vừa được lấy từ ngân hàng vẫn còn nguyên đai, nguyên dấu niêm phong của Ngân hàng nhà nước. Khi khách mua, người bán không cần đếm tiền mà đếm số seri. Tất cả đều là tiền có mệnh giá thấp, từ 200 đồng đến 20 nghìn đồng. Nhưng nhiều nhất vẫn là tiền lẻ có mệnh giá 500 đến 1.000 đồng.

 

Trong vai người đi mua tiền lẻ, ngày 30/1/2008, chúng tôi đã tới con phố “tài chính” này. Hải bạn tôi vừa xi nhan cho xe rẽ vào đầu đoạn phố buôn tiền (cạnh trụ sở Công an tỉnh Hà Tây) ngay lập tức ba bốn chị tuổi sồn sồn đã đon đả mời chào “mua tiền không em, lấy cho chị một cọc 500 đồng nhé”. Để có một cọc tiền mệnh giá 500 đồng như thế, tôi phải trả thêm 75 nghìn đồng.

 

“Chúng tôi cần luôn mua ngay 20 triệu tiền 10 nghìn, chị có không?”, tôi vờ hỏi. Chị buôn tiền tiền tỉnh bơ: “Em mua trăm triệu cũng có luôn”. Nếu mua thật thì chờ 5 phút nhé, chị không dám mang theo người nhiều, nhỡ bị cướp thì mất tết.

 

Theo ước tính, mỗi ngày có đến hàng tỉ đồng tiền lẻ “chảy” qua chợ buôn tiền này.

 

Tôi đang chần chừ thì một cô gái trẻ đi xe ga phóng ào tới hỏi ngay: “Chị ơi 1 triệu tiền đỏ hôm nay bao nhiêu” (tiền loại 500 đồng). “1,5 triệu đồng!” - Chị buôn tiền đáp nhanh. Cô gái đáp lại bằng cái bĩu môi rồi phóng sang hàng khác.

 

Người buôn tiền cho biết cô gái đó có cửa hàng trong Bia Bà (một ngôi đền trong làng La Khê, TP Hà Đông - PV), mấy hôm trước ra đổi chỉ 1,3 triệu, hôm nay lên giá nên chê đắt.

 

Tiếp tục tiến tới chỗ một người buôn tiền khác có dáng vẻ thậm thụt đứng ngay trước cửa Ngân hàng nhà nước Việt Nam, chi nhánh Hà Tây. Biết chúng tôi muốn mua tiền lẻ với số lượng lớn, chị nhìn có vẻ ngờ vực và cho biết: “Ở đây cứ ai cần mua tiền lẻ là tôi bán, không phân biệt đẳng cấp, tiền 200 đồng thì 100 nghìn ăn 60, tiền 500 thì ăn 80, tiền 1 nghìn thì 85… nhưng mà lấy số lượng lớn thì bớt cho chút ít. Các anh không mua, để giáp tết còn lên gấp đôi cũng không có đâu”.

 

Hỏi ở đâu ra mà nhiều tiền lẻ thế, chị giơ tập tiền 2 nghìn còn nguyên dấu đỏ niêm phong và nói: “Thì từ ngân hàng chứ ở đâu, dấu đỏ đây này, nhưng để tới tay chúng tôi thì qua 6,7 cửa rồi”.

 

Cuối giờ chiều, khách tới mua tiền mỗi lúc một đông, những người buôn tiền ùa nhau tràn ra sát mép đường mời chào: “Tiền đây, tiền đây, ai tiền nào”.  

 

Tuấn Hợp - Hồ Hải