Thứ Bẩy, 02/02/2008 - 09:32
Con đường gốm sứ - Hoàn thành đoạn thử nghiệm
(Dân trí) - Sau một năm kiên trì “vượt rào”, đoạn thử nghiệm Con đường gốm sứ ven sông Hồng đã được hoàn tất tại đầu của khẩu ra khu An Dương (Hà Nội).
Cả một đoạn tường đê sông Hồng và các lối vào cửa khẩu được khoác một tấm áo mới bằng gốm và sứ, tái hiện lại hình ảnh con thuyền lễ hội và các hoa văn, biểu tượng của nền văn minh lúa nước với chim hạc, giã gạo, thuyền hoa…
Mới chỉ có khoảng hơn 20m chiều dài của đoạn đê mới hoàn thành này nhưng đã mang lại một bộ mặt mới khác hẳn cho những mảng tường xám xịt, đặc trưng của xi-măng. Đến giờ phút này, nhóm các tác giả với tấm lòng hướng về một Thủ đô ngàn năm văn hiến vẫn chưa thực sự bắt tay với dự án của mình trên đoạn đê dài 6km chạy qua Hà Nội do vẫn còn nhiều thủ tục cần tiến hành.
Theo đồng tác giả Nguyễn Thu Thuỷ, dự kiến sau Tết Nguyên đán này, dự án công trình này sẽ được chính thức đi và hoạt động, đem lại một diện mạo mới, một việc làm rất có ý nghĩa, làm đẹp cho Thủ đô, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Mời các bạn xem những hình ảnh đầu tiên về đoạn đê này tại Hà Nội, mà trong những ngày giáp Tết vội vã, ít người qua lại để ý đến sự có mặt của nó.

Công việc cuối cùng đã hoàn thành trong cái giá rét của Hà Nội

Tấm áo mới bằng gốm sứ của đê sông Hồng khác hẳn ngày thường.

Một vị khách qua đường tò mò với sự xuất hiện của những hoa văn bằng gốm làm đẹp cho đoạn đê.

Cửa khẩu An Dương được làm đẹp.


Mặc dù chưa khô lớp vữa và làm vệ sinh nhưng nhưng đường nét của hoa văn chiếc trống đồng đã hiện rõ trên tường đê.

Những hoa văn bằng sứ tuy đơn giản nhưng tỏ ra sạch sẽ hơn trước.

Một đoạn đê cũ bên cạnh bức tường được hoàn thành.
V.Hưng