Thứ Sáu, 01/02/2008 - 10:38

Nơi ấm tình dân tộc!
(Dân trí) - Bất chấp cái rét căm căm cùng thứ mưa phùn rả rích đến não nề, tại Trung tâm hội nghị quốc gia chiều 31/1, đông đảo bà con kiều bào vẫn háo hức tham dự buổi gặp gỡ với các vị lãnh đạo của đất nước nhân dịp về quê hương đón Tết.

Mỗi người một tâm trạng

Mỗi kiều bào khi trở về quê hương đều mang một cảm xúc rất riêng, nhưng tất cả đều chung một niềm vui sum họp.

Có lẽ chỉ những ai đã từng xa quê mới thấm thía nỗi nhớ quê nhà. Chị Trần Tuyết Hoa (Việt kiều Pháp) từng viết: "Đó là một nỗi nhớ nhà kỳ lạ cứ xót xa bùi ngùi, cho dù nơi đó có những đặc sản Việt Nam. Vậy mà cớ sao người ta vẫn còn thấy thiếu vắng một cái gì đó. Cái gì đó không nói ra được nhưng thiếu nó vẫn cứ thấy nhớ nhớ, buồn buồn. Có lẽ đó là cái không gian, cái phong cách văn hoá đặc trưng của từng địa phương trên quê hương Việt Nam mà không nơi đâu có được".

Bà Thái Kim Lan (Việt kiều Đức), một nhà triết học, đã có những cảm nhận sâu sắc và tinh tế về cái tết của quê nhà: "Xin đừng hỏi điều chi nơi Tết quê hương ấy. Một nhánh mai? Vị mứt gừng cay lưỡi trong cơn cơn lạnh mưa Xuân? Hoa Hải Đường trước Xuân hay cành đào trước ngõ? Đòn bánh chưng, bánh tét hay thơm mùi nếp mới? Hay nhớ tuổi thanh xuân, hay tiếng chào năm mới? Tết là tiếng vọng từ trong lòng đất sinh thành thoát ra, chập chờn như nhắc nhở quay về của người xa quê".

Có rất nhiều kiều bào đưa cả gia đình về quê ăn Tết, trong đó có những người vợ hay người chồng là người nước ngoài. Họ thấy hạnh phúc và tự hào khi giới thiệu với người bạn đời của mình về một cội nguồn giàu truyền thống, tình cảm và đang ngày càng phát triển với sự đóng góp không nhỏ của chính những người con như họ.

Cũng có không ít gia đình đưa cả thế hệ thứ ba về thăm quê. Chị Nga (một Việt kiều Mỹ) cho biết: "Tôi quyết định đưa cả con và cháu về đây là bởi tôi không muốn chúng lớn mà không biết nơi ông bà, bố mẹ chúng đã sinh ra. Tôi càng không muốn con tôi không biết đến những nét văn hoá truyền thống của người Việt Nam rất đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt là Tết dân tộc".

Về thăm đất nước trong dịp này, các kiều bào còn được tham quan triển lãm "Bác Hồ với kiều bào" nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho kiều bào (27/1/1969-27/1/2008) và chào mừng kiều bào ta ở khắp các châu lục về đón Tết.

Chủ tịch nước với kiều bào

Tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vui mừng và xúc động khi thấy bà con kiều bào ai ai cũng hạnh phúc và hân hoan. Trong không khí trang trọng và đầm ấm của buổi lễ, những tâm tư chia sẻ của Chủ tịch nước với kiều bào cũng rất ấm cúng và gần gũi.

Chủ tịch nước nói: "Mấy hôm nay trời rất rét, cái lạnh đến rất nhanh, nhưng trong lòng mỗi người chúng ta ở đây đều rất ấm, ấm tình quê hương, ấm tình dân tộc. Bà con nơi xa mang hơi ấm mang những tình cảm về đây để chung vui tết dân tộc. Điều đó khiến tôi rất vui".

Đánh giá về những tình cảm mà bà con kiều bào hướng về đất nước, Chủ tịch nước chia sẻ: "Tuy còn nhiều có khó khăn nơi đất khách, nhưng đại đa số bà con vẫn luôn hướng về Tổ quốc và tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo và đóng góp cho sự phát triển của đất nước".

Tại buổi gặp gỡ, ông Lâm Thành Mỹ, Việt kiều Pháp, thay mặt bà con Việt kiều, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã thông qua các chính sách và xem người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời với trong nước.

Ông Mỹ cũng khẳng định việc miễn thị thực xuất nhập cảnh Việt Nam cho kiều bào là việc làm sáng tạo, có ý nghĩa lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, ông còn chia sẻ một số tâm tư của các kiều bào khác về những vấn đề đang được quan tâm như nhà đất, chính sách.

Ông mong muốn với một đội ngũ tri thức, doanh nhân đông đảo và thành đạt là những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài như hiện nay, các vị lãnh đạo trong nước nên xem xét đến việc giao những dự án lớn cho những kiều bào có tầm cỡ quốc tế để họ được có cơ hội đóng góp cho quê nhà.

Lan Hương