Thứ Tư, 23/01/2008 - 16:23

Chuyện đau lòng ở nhà trẻ tư - chính quyền cũng có lỗi
(Dân trí) - Thời gian gần đây, những người làm cha làm mẹ biết bao lần thót tim, giật mình, rơi nước mắt trước những thông tin dồn dập, ở đâu đó có trẻ bị chết ngạt, có trẻ bị hành hạ không thương tiếc, có trẻ chết không rõ lý do...

Mới đây thôi, cũng ở Đồng Nai, sau vụ “bảo mẫu phù thủy” Quảng Thị Kim Hoa đánh đập trẻ dã man, lại có một cháu bé 6 tháng tuổi tử vong tại một điểm trông giữ trẻ tư nhân khi cháu mới được gửi tại đây 3 ngày.

 

Nhiều bậc phụ huynh xem cảnh khám nghiệm tử thi cháu bé qua truyền hình mà không cầm được nước mắt. Bà Phạm Bích Hà ở Hà Nội cho biết cả gia đình bà đã thực sự bị sốc và đau lòng. “Những sự việc xảy ra vừa qua khiến tôi cảm thấy nghi ngờ bởi làm sao chúng ta có thể biết được chính xác con cháu mình đi gửi trẻ sẽ được chăm sóc như thế nào”.

 

Chị Nguyễn Thị Xuyến ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) thì bàng hoàng cho biết chị cũng đã từng gửi con ở các điểm trông giữ trẻ tại nhà mà cũng chẳng bao giờ hỏi xem có giấy phép hay không.

 

Công chúng đến lúc này mới phẫn nộ trước việc tại sao những điểm trông giữ trẻ không phép, không đủ điều kiện, những bảo mẫu thiếu trình độ như thế vẫn được ngang nhiên hoạt động? Lỗi một phần rất lớn ở các cơ quan chức năng và chính quyền sở tại khi đã buông lỏng quản lý và thờ ơ trước những nguy cơ đã được cảnh báo trước.

 

Trước khi bàn đến chuyện sẽ xử lý những kẻ bạo hành với trẻ em như thế nào, hãy cân nhắc xem, trong những câu chuyện đau lòng nói trên, chính quyền có “bao nhiêu” lỗi?

 

Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội có gần 500 nhóm, lớp mầm non tư thục, nhưng chỉ gần 250 cơ sở có giấy phép hoạt động (chiếm hơn 51%). Trong khi đó, tại TPHCM, trong gần 790 nhóm trẻ gia đình đang nuôi dạy khoảng 200.000 trẻ cũng có tới gần 50% cơ sở không có giấy phép hoạt động, không đủ các điều kiện tối thiểu phục vụ cho việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ.

 

Lan Hương