Thứ Hai, 21/01/2008 - 10:46
TPHCM: Công an bắn dân vì nhầm là cướp
(Dân trí) - Trong quá trình truy bắt một đối tượng cướp giật trên địa bàn, các trinh sát công an huyện Củ Chi (TPHCM) đã ập vào nhà dân và bắn nhầm người. Sự cố đáng tiếc trên xảy ra vào lúc 10h30 phút ngày 20/1.
Người nhà của anh Ngô Tùng Nam (25 tuổi, ngụ tại số nhà 249/8 đường số 8, ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM) cho biết, khi đó anh Nam đang nằm ở nhà xem ti vi thì có 3 người đàn ông lạ mặt đi vào.
Thấy anh Nam nằm ở góc nhà, 3 người này xông vào bắt. Chưa kịp hiểu ra điều gì nên anh Nam vụt bỏ chạy ra phía sau vườn, ngay lập tức 1 trong 3 người này nổ súng trúng đùi trái khiến anh Nam ngã gục ngay tại chỗ.
Ngay sau đó anh Nam bị còng tay dẫn giải đi mà không nhận được lời giải thích nào. Nghe tiếng súng nổ, nhiều người dân xung quanh đã chạy ra chứng kiến sự việc và rất bất bình.
Trung tá Nguyễn Văn Bổn - Phó trưởng công an huyện Củ Chi xác nhận: “3 vị khách không mời” trên chính là 3 trinh sát đang theo đuổi một vụ cướp giật vừa xảy ra trên địa bàn. Trong quá trình truy bắt tội phạm họ đã bắn và bắt nhầm người.
Trước đó, nhận được nguồn tin từ quần chúng có một tên cướp đang xuất hiện trên địa bàn, 6 trinh sát công an huyện Củ Chi đã tiến hành vây bắt đối tượng. Do nhận dạng sai lầm nên các trinh sát đã nhầm Ngô Tùng Nam là tên cướp trên.
“Nam là một con nghiện có HIV. Có thể khi các trinh sát xông vào bắt, Nam quá sợ nên đã bỏ chạy khiến các trinh sát càng bị nhầm lẫn. Phía cơ quan chức năng cũng đã đưa Nam đi cấp cứu, mổ gắp đầu đạn tại bệnh viện Củ Chi” - Trung tá Bổn cho biết thêm.
Được biết công an huyện Củ Chi cũng đang khẩn trương họp kiểm điểm, xem xét lại nghiệp vụ và trách nhiệm của các trinh sát bắn nhầm người trên.
Công Quang