Thứ Tư, 16/01/2008 - 16:21
Bạc Liêu:

Dân ồ ạt bán tháo lợn vì sợ dịch tai xanh

(Dân trí) - Theo Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu, đến thời điểm này đã có hai huyện Đông Hải và Giá Rai có lợn chết vì bệnh tai xanh. Nông dân đang bán tháo heo nuôi hoặc vứt heo bệnh xuống sông, tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát và lan rộng.

Theo người dân thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, lợn chết rải rác từ đầu năm 2008. Nhiều hộ dân thấy heo chết, xót của đã mổ thịt để ăn; có người sợ thì đem đi “tiêu hủy” bằng cách… vứt xuống sông.

 

Bà Nguyễn Thị Thúy ở thị trấn Gành Hào cho biết nhà bà có gần chục con heo bệnh, gia đình bà giết thịt rồi nhưng lại không dám ăn nên vứt hết xuống sông.

 

Bạc Liêu lây dịch heo tai xanh từ tỉnh giáp ranh Cà Mau. Ông Nguyễn Trường Hận, Trưởng phòng Kinh tế huyện Đông Hải, cho biết huyện đã lập chốt kiểm dịch và tăng cường công tác kiểm tra vận chuyển, giết mổ gia súc từ lúc tỉnh Cà Mau phát dịch (tháng 11/2007) nhưng do địa bàn sông nước chằng chịt khó kiểm soát và người dân có thói quen tự trị bệnh cho lợn, khi không trị được nữa mới báo cho cơ quan chức năng, nên dịch bệnh có cơ hội lây lan nhanh.

 

Toàn huyện Đông Hải hiện có trên 24.700 con lợn, hơn một nửa đang chờ tiêu thụ trong dịp Tết này. Mặc dù tỉnh Bạc Liêu chưa công bố dịch tai xanh nhưng người nuôi tại hai địa phương Đông Hải và Giá Rai đang bán tháo đàn lợn của mình với giá rẻ bất ngờ.

 

Bà Trần Thị Luyến, xã Long Điền Đông, chỉ vào chuồng lợn 12 con đến hạn xuất chuồng, ngao ngán nói: “Mấy ngày trước họ trả 33.000 đ/kg tôi không chịu bán. Sợ dịch lây sang, hôm qua tôi kêu bán họ trả chỉ 24.000 đ/kg”.

 

Ông Lâm Trí Thông, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Do bệnh xảy ra rải rác, không tập trung nên lúc này chúng tôi chưa tính đến phương án xấu nhất là công bố dịch trên địa bàn. Tuy nhiên, để ngăn chặn, tiến tới khống chế dịch bệnh, chúng tôi cho tiêu hủy toàn bộ đàn lợn còn lại trong số xét nghiệm có dương tính với tai xanh và hỗ trợ cho người chăn nuôi 10.000đ/kg”.

 

Lệ Thủy