Thứ Bẩy, 12/01/2008 - 10:12
Huế:
Xích lô, ba gác vẫn bận rộn ngày giáp Tết
(Dân trí) - Giáp Tết Mậu Tý, dù giới xích lô, ba gác,… vừa trải qua một đợt “lao đao” vì lệnh cấm lưu thông của Chính phủ, nhưng không khí làm ăn vẫn nhộn nhịp. “Chúng tôi vẫn được phép lưu hành, thế là có cơm ăn!” - một bác tài ba gác hồ hởi khoe.
>> Hoãn “khai tử” xe tự chế vào giờ chót
Đảo quanh các chợ lớn như Đông Ba, An Cựu,…; các trục đường chính như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo…; đều bắt gặp những chiếc xích lô, ba gác nhộn nhịp qua lại chở hàng. Những ngày cận Tết, nhu cầu vận chuyển hàng hóa, thực phẩm cao, các bác tài phấn khởi lắm.
Nhiều tiểu thương ở chợ Đông Ba cho biết rất thích thuê xe ba gác chở hàng hóa, rau quả vì giá rẻ mà lại an toàn. Chị Thảo, một chủ đại lý gạo trên đường Hùng Vương, băn khoăn: “Nhà nước mà cấm xe ba gác thì chúng tôi không biết thuê loại gì chở hàng cho rẻ, may mà hoãn lại…”.
Anh Tú, một người chạy xe ba gác, tâm sự: “Gần Tết, các cửa hàng đại lý gọi tui chở đông lắm, một mình nhiều khi chạy không kịp, mệt nhưng mà vui”. Nhiều bác xích lô còn có mối chở đồ cho sinh viên về quê ăn Tết.
Đối với những người chạy xe tự chế, việc “cấp trên” cho phép tiếp tục lưu thông là một chuyện mừng “không để đâu cho hết”. Mừng lắm vì cuối năm vào mùa, vẫn thoải mái làm ăn, một cái Tết “thịnh soạn” không còn là điều đáng lo.
Vũ Ngọc Dương