Thứ Bẩy, 12/01/2008 - 09:14
Đà Nẵng:
Học sinh THCS lập băng nhóm “xin” tiền của bạn
(Dân trí) - Ngày 9/1, một phụ huynh học sinh đã đến đánh 1 học sinh khác trước cổng trường THCS Trưng Vương (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu). Nguyên nhân là do phụ huynh này bức xúc vì con trai bị chính bạn học trong lớp trấn lột tiền.
Vụ việc ồn ào đã khiến công an phường Hải Châu 1 phải can thiệp. Qua tìm hiểu, em học sinh trên đã nhiều lần bị một băng nhóm do 2 học sinh trong khối lớp 7 và 8 là “đệ tử” của một “nữ quái” (từng là học sinh của trường) lục túi để lấy tiền. Nhóm này cũng đã trấn lột nhiều học sinh khác trong trường.
“Nữ quái” trên tên là A.P, từng học sinh lớp 8/12 đã bỏ học vài năm và bây giờ đang bỏ nhà đi bụi. Hàng ngày, A.P hay “ngồi đồng” ở một quán cà phê đối diện trường, đợi học sinh đi học để “đọc lệnh” cho “đệ tử”. Hai “đệ tử” là M.L (lớp 7/5) và A.T (lớp 8/9).
Em G.K (1 học sinh là nạn nhân) cho biết: nhiều bạn trong lớp cũng bị trấn lột nhưng không dám nói với ai. Cha mẹ cho bao nhiêu tiền ăn sáng hay mua dụng cụ học tập đều bị lấy hết. Sự việc trên tuy diễn ra từ lâu nhưng dường như Ban giám hiệu của trường lại không có biện pháp gì hữu hiệu để ngăn chặn.
Ông Trình Quang Long, Hiệu phó trường THCS Trưng Vương cho biết: việc học sinh trong trường bị trấn lột tiền nhà trường có biết, nhưng vì các em bị trấn lột ở ngoài phạm vi trường học nên không thể can thiệp. Còn sự việc đến thế này thì cứ chờ kết luận điều tra của công an.
Chị Lê Thị Loan, nhân viên giữ xe của trường là người chứng kiến và can thiệp nhiều vụ “xin” tiền. “Tôi đã nhiều lần đứng ra giải quyết những vụ như thế này. Nhiều hôm các em vừa dắt xe vào đã bị bọn chúng chặn tại chỗ”, chị Loan cho biết.
Còn ông Lê Đức Lương, công an phường Hải Châu 1 thì nói: “Hiện vụ việc đang đươc cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ”.
Nhóm PVMT