Chủ Nhật, 06/01/2008 - 15:43

Làm mũ bảo hiểm cho… người cõi âm
(Dân trí) - Từ “nhà lầu xe hơi” cho đến các loại vật phẩm hàng mã bình dân như vàng, hương; nay nhiều người dân xã Song Khê lại chuyển “mốt” sang làm mũ bảo hiểm cho người quá cố.

Những ngày giáp tết, đường vào thôn Đạo Tú (xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) tấp nập hơn thường lệ. Những chiếc xe tải nhỏ mang biển số các tỉnh lân cận chạy liên tục trên đường làng, chở đầy hàng mã, đưa ra thị trường phân phối.

Dọc con đường này, dễ dàng bắt gặp nhiều chiếc xe máy “cõng” trên mình hàng trăm chiếc MBH bằng giấy, đó là mặt hàng “thời thượng” mới đắt khách trong mấy tháng gần đây của làng nghề chuyên làm hàng mã này.

Anh Nguyễn Như Nhân, một trong những người đầu tiên ở Đạo Tú làm MBH cho “người cõi âm”, lý giải, kể từ khi có quy định bắt buộc đội MBH, người dân ở đây ngoài việc tạo ra các sản phẩm hàng mã như nhà lầu, xe máy, ô tô, quần áo… thì cũng bắt đầu tập trung làm MBH cho người âm.

“Trần sao âm vậy, người sống có nhu cầu thì người chín suối cũng muốn mình an toàn nơi cõi vĩnh hằng”, anh Nhân chia sẻ. Khác với các loại hàng mã thông thường, làm MBH bắt buộc người thợ phải chi li từng chi tiết. Anh Nhân nói, khó nhất là việc dập khuôn và “ken” vành. “Vì không có khung tre nên hình dáng của chiếc mũ đều do bàn tay con người uốn nắn”, anh Nhân nói.
 
Tại nhà anh Nhân, có hàng trăm chiếc MBH mang nhãn “Honda” đã được xếp sẵn. Loại hàng này đủ thứ màu sắc như tím, hồng, nâu, trắng… với nhãn mác “Hon da” phía trước và thương hiệu “Dream” dán ngay mặt sau chiếc mũ.

Là mặt hàng mới nên chưa thuận tay, làm cật lực thì mỗi lao động ở Đạo Tú một ngày cũng chỉ sản xuất được mấy chục chiếc. Tại nhà chị Nguyễn Thị Ngân, đôi bàn tay khéo léo của người thợ này vẫn thoăn thoắt thực hiện việc cắt trổ, dán mác, uốn khuôn… để tạo ra thành phẩm. “Gia đình chỉ sản xuất, còn các đại lý họ đặt hàng và đúng thời gian thì giao lại. Đến bây giờ có nhiều hợp đồng ký với chúng tôi lên đến hàng trăm chiếc mỗi ngày”, chị Ngân nói.

Làm khó hơn các loại khác, nhưng giá mỗi chiếc MBH ở đây cũng chỉ 2.000 đ. Trên những chiếc mũ này, ngoài nhãn mác thì có cả “tem kiểm định”, những thứ đó đều đặt hàng từ các nhà in ấn trong xã hết.

Ngoài Đạo Tú, ở xã Song Khê còn có làng Mái, làng Khê với nhiều người dân làm mặt hàng này. Ngay trên con đường liên xã, hàng chục đại lý vàng mã là nơi tiêu thụ và gom hàng cho các nhóm thợ từ trong làng sản xuất. Một chủ đại lý vàng mã ở Song Khê nói thật, mỗi ngày cửa hàng của chị cũng tiêu thụ được nhiều chiếc MBH bằng giấy được sản xuất ngay tại địa phương.

Riêng chủ đại lý hàng mã Toàn Thơm, cho biết, hiện nay mặt hàng MBH phục vụ khách hàng cúng lễ đã chiếm một vị trí nhất định trong các loại được đại lý bán ra mỗi ngày. Theo đó, những chiếc MBH sản xuất từ Đạo Tú, làng Mái, làng Khê được tiểu thương mang ra các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội… tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND xã Song Khê Nguyễn Như Điền tự hào, mặc dù chưa nắm bắt đầy đủ “lĩnh vực mới” này, nhưng khi người tiêu dùng có nhu cầu thì người làm nghề vàng mã sẽ đáp ứng.

Và bằng chứng là khi có nghị định về việc bắt buộc đội MBH trên mọi tuyến đường, nhiều người dân đã quan tâm và sản xuất mặt hàng MBH giấy.

Song Khê, nơi được xem là thủ phủ “đồ dùng” dành riêng cho người cõi âm lại thêm một nghề mới, nghề sản xuất MBH. Những người dân ở đó nói, mỗi khi thế giới người sống có bất cứ mặt hàng nào, thì ở Song Khê, chỉ mấy ngày sau loại hàng đó cũng sẽ xuất hiện.

Trần Hưng