Thứ Bẩy, 29/12/2007 - 09:28

“Xẻ thịt” các trường ĐH, CĐ tại Hà Nội:

Kỳ 3: Nhà ăn sinh viên chỉ để tổ chức... tiệc cưới
(Dân trí) - Sinh viên ở Học viện Ngân hàng không thể giải thích vì sao tháng nào ở trường này cũng có hàng chục đám cưới diễn ra tại nhà ăn sinh viên. Chưa hết, đúng "ngành dọc" diện tích đất chật hẹp của trường cũng được các ngân hàng tận dụng mở chi nhánh…

>> Kỳ 2: Đại gia ngân hàng “hất cẳng” sinh viên

>> Kỳ 1: Trường CĐ Sư phạm “đối ngoại” mặt tiền

Chiếc xe 24 chỗ hiệu Huyndai bẻ ngoặt hướng đường Chùa Bộc vào cổng Học viện Ngân hàng. Hành khách trên xe này không phải là sinh viên, cũng chẳng phải là cán bộ, giảng viên của trường. Họ ăn vận sang trọng, com lê, áo dài sải bước ngược hướng sinh viên trong giờ tan trường và ai cũng nhận ra trước tấm kính chiếc xe ô tô có gắn chữ song hỷ.

Ngày nào cũng “cưới xin”

Sáng ngày 28/12, Câu lạc bộ Học viện Ngân hàng đón tin vui mới, hai đám cưới đã diễn ra cùng lúc tại khu nhà này. Khách khứa tấp nập, cô dâu chú rể hoan hỉ, thân nhân hai họ phấn khởi trước sự kiện trọng đại.

Giờ tan ca, sinh viên toả về mọi ngả, khu nhà Câu lạc bộ nơi có chiếc biển bé xíu đề tên “cơm sinh viên” (phía trên là tấm biển “nơi liên hệ tiệc cưới”) vắng lặng đến lạ lùng. Hình như không có khách, nhà bếp cũng ít tấp nập. Chỉ có hai đám cưới bên cạnh là đông đủ mọi thành phần, mọi khách mời.
 
Một sinh viên năm thứ nhất tại học viện này cho biết, từ ngày nhập trường đến nay, tại khu nhà Câu lạc bộ diễn ra rất nhiều đám cưới. Vào mùa cưới, hầu như ngày nào cũng có cô dâu, chú rể chọn nơi này làm “điểm đến” tổ chức hôn lễ cho mình.

Trong vai khách mời đám cưới, chúng tôi cũng đến chia vui với cô dâu, chú rể. Tầng 1, tầng 2 của ngôi nhà Câu lạc bộ Học viện Ngân hàng kín chỗ. Diện tích hàng trăm mét vuông được kê những dãy bàn dài, thức ăn bốc khói thơm nghi ngút. Bia được khui nắp, tiếng cốc va vào nhau "loảng xoảng".

Ngay bên cạnh, khu nhà ăn chật hẹp chẳng thấy mấy ai ra vào. “Nhà ăn của trường cơm không ngon, mà chật lắm. Bọn em ngại vào đó, ngày nào người ta cũng cho đám cưới tổ chức”, một sinh viên ngậm ngùi nói.

Một học viện, hai chi nhánh ngân hàng

Chi nhánh Hà Thành - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nằm án ngữ lối vào Học viện Ngân hàng. Vị trí này nằm ngay cạnh đường Chùa Bộc và không ai có thể thống kê được mỗi ngày có bao nhiêu khách hàng đến giao dịch.

  

Chi nhánh BIDV án ngữ lối vào Học viện Ngân hàng.

Tấc đất tấc vàng, các nhà kinh doanh biết tận dụng (hay hợp tác) với Học viện này để mở văn phòng làm ăn. Ngay toà nhà năm tầng của khu ngân hàng thực hành, một điểm giao dịch hoành tráng khác của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) cũng sáng đèn đón khách. Sinh viên trường này cho biết, chi nhánh ngân hàng này có từ lâu rồi.
 
Ấy vậy mà trong lần trả lời Dân trí mới đây, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng Kiều Hữu Thiện nói, điều kiện đất đai của nhà trường là rất khó khăn. Ký túc xá chỉ đáp ứng được chỗ ở cho 800 sinh viên.
 
Chúng tôi đã liên hệ với Học viện Ngân hàng để có câu trả lời thoả đáng về hiện tượng “xẻ thịt” đất trường nhưng rất tiếc không thể tiếp cận.
 
Giám đốc Học viện Ngân Hàng - TS. Tô Ngọc Hưng nói chuyện này do Phó Giám đốc Lê Nam Thắng phụ trách. Ông Thắng cho biết qua điện thoại, hiện Câu lạc bộ Học viện Ngân hàng được giao cho Ban dịch vụ của trường quản lý và thừa nhận hiện tại có hai điểm giao dịch của các ngân hàng ngay tại học viện này.

Trả lời qua điện thoại, ông Thắng không cho biết nhiều thông tin về hai văn phòng giao dịch của BIDV và Agribank, ông chỉ nói “cái này do anh Thiện (Phó Giám đốc Kiều Hữu Thiện) ký hợp đồng.

Chúng tôi cũng đã cố gắng liên hệ với Phó Giám đốc Tô Kim Ngọc và Phó Giám đốc Kiều Hữu Thiện nhưng không thể gặp. Bà Ngọc nói cái này bà không phụ trách, còn ông Thiện thời điểm PV liên lạc ông không có mặt tại trường.

Trần Hưng