Thứ Năm, 27/12/2007 - 21:37
5 người Hàn xem mặt 68 cô gái Việt
(Dân trí) - Chiều nay, đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an TPHCM kết hợp với Công an quận Tân Phú đã phát hiện và ngăn chặn một vụ xem mặt cô dâu Việt của 5 người đàn ông Hàn Quốc.
Khi lực lượng công an ập vào kiểm tra căn nhà số 341/19/22 đường Khuông Việt, quận Tân Phú, đã phát hiện 5 người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc đang “sàng lọc” 68 cô gái Việt Nam để chọn vợ.
Thông tin ban đầu, đường dây môi giới hôn nhân trái phép này được tổ chức khá quy mô, do mẹ con Vòong A Mùi (tự Hải Yến, 53 tuổi) và Lý Toàn Chân (28 tuổi), đều ngụ tại quận Bình Tân, cầm đầu tổ chức.
Để có những cô gái trẻ phục vụ cho nhu cầu tìm vợ của một số người đàn ông Hàn Quốc, Lý Toàn Chân đã lặn lội về tận các tỉnh miền Tây như Cần Thơ, Tiền Giang… lừa phỉnh các cô gái với những lời hứa, mời mọc hấp dẫn. Những cô gái nhẹ dạ mới lớn, muốn lấy chồng nước ngoài để đổi đời là đối tượng mà Chân nhắm đến.
Sau đó, Chân liên hệ với nhiều đoàn khách du lịch từ Hàn Quốc sang Việt Nam để tìm mối khách. Thông qua những người này, dịch vụ môi giới của Chân được quảng bá về tận Hàn Quốc.
Sau khi đưa được các gái “miệt vườn” lên thành phố, Chân thuê một người giỏi tiếng Hàn với mức lương 2,8 triệu đồng/tháng về dạy tiếng cho các cô gái. Để hợp lý hóa các thủ tục giấy tờ khi “coi mắt” thành công, Chân đã có một trợ thủ đắt lực là Nguyễn Kim Long (ngụ tại Gò Vấp). Cứ mỗi vụ môi giới trót lọt và hoàn thành các thủ tục giấy tờ, Long được trả công 100 USD; mỗi cô gái “trúng tuyển” được nhận 2,5 triệu đồng để đưa cho cha mẹ trước khi cùng chồng sang Hàn Quốc.
Để đảm bảo an toàn, Chân còn thuê bảo vệ trông coi các “em”. Ngoài tiền lương hàng tháng, cứ sau mỗi vụ “coi mắt” thành công, nhân viên bảo vệ Trần Kim Thọ (39 tuổi, ngụ Bình Thạnh) được Chân “bo” thêm 100.000 đồng.
Công Quang