Ngược thời gian tìm nguyên nhân thất bại
Lần lượt đại diện BHL, lãnh đạo VFF, lãnh đạo đoàn TTVN tại SEA Games và Hội đồng HLV quốc gia đều có những bài phát biểu dài lê thê, mỗi người mổ xẻ theo một góc cạnh riêng nhưng cùng có một đại ý: thất bại của U23 VN xuất phát từ quá trình chuẩn bị sơ sài do các bên bất lực khoán trắng cho HLV Riedl trong mọi quyết định quan trọng.
Trợ lý Mai Đức Chung đã lặp lại những luận điểm mà ông đã phát biểu từ sau khi thất bại ở Thái Lan: “Quá trình chuẩn bị thể lực cho SEA Games quá sơ sài, nên càng đá sức càng xuống thấy rõ. Hậu quả là U23 VN đã không duy trì được phong độ, thua không thể cứu vãn nổi”.
Ông cho biết, trước thực tế các trụ cột phải thi đấu tới 50 trận trong năm (số trận mà theo ông Trần Duy Long là không hề nhiều với một cầu thủ chuyên nghiệp), ông đã nhiều lần góp ý thẳng thắn bằng lời nhưng HLV Riedl không đoái hoài, thiếu cởi mở và thiện chí.
Ngoài ra, ông Chung cũng khẳng định: VĐV Việt Nam chưa thực sự chuyên nghiệp, tầm vóc thể trạng và sức bền yếu. Một nguyên nhân khác được xác định là sự thiếu vắng những nhân tố mới, trong đó đáng chú ý là tiền đạo Quang Hải, người được ông Chung dự đoán là “sẽ chơi nổi bật, sung sức nếu được dự SEA Games”.
Ông trưởng bộ môn bóng đá của Bộ VH-TT&DL cũng đề nghị tăng lương cho các tuyển thủ quốc gia và thành viên BHL vì theo ông, “có thể lương bổng không phải là nguyên nhân chính, nhưng có lẽ chế độ thấp cũng khiến các cầu thủ giảm bớt động lực”.
Ông Phó chủ tịch phụ trách Tài chính Lê Hùng Dũng thì xoáy sâu vào thất bại 0-5 “nhục nhã” trước Singapore: “Tôi không được xem trận thua Singapore 0-5 nhưng đá thế, thua thế thì nhục nhã quá. Không chấp nhận nổi”.
Ông Dũng còn dẫn lời một cổ động viên không nêu tên, cho biết nhìn U23 VN thi đấu tại SEA Games 24 mà nhớ… các cầu thủ tiêu cực, bởi theo lý luận của CĐV đó (?!): dù họ bán độ nhưng vẫn mang thành tích, huy chương về cho bóng đá nước nhà!
Về trách nhiệm, ông khẳng định lỗi thuộc về thường vụ VFF, dù Liên đoàn muốn góp ý cho HLV Riedl cũng chẳng được vì phải tôn trọng bản hợp đồng theo quy định của FIFA, “cũng như nền kinh tế phải tuân theo nguyên tắc của cuộc chơi WTO vậy”.
Đến lượt mình, ông Phó đoàn TTVN Phạm Ngọc Viễn, Giám đốc TTHLTTQG I tập trung phân tích việc BHL U23 đã không linh hoạt trong việc điều chỉnh lịch thi đấu theo thời gian của SEA Games, dẫn đến tình trạng bước vào thi đấu là các cầu thủ… buồn ngủ.
Các đại diện của Hội đồng HLV quốc gia, hội đồng được coi là “hữu danh vô thực” trong thời gian qua, thì cho biết: các cầu thủ Việt Nam kém cỏi từ kỹ thuật cơ bản đến tầm văn hoá. Ông Trần Duy Long dẫn chứng: “Thật ngán ngẩm khi trong một buổi tập, một tuyển thủ quốc gia dẫn bóng một mình ở biên rồi lật vào trung lộ mà 4 quả hỏng hết 3, đó là chỉ nói tới điểm rơi, chưa nói đến tốc độ bóng, quỹ đạo bóng”.
Ông Trần Văn Phúc thì buồn bã so sánh: “Trong khi các tuyển thủ Thái Lan đều có bằng Đại học, tập luyện cường độ cao và hành xử chuyên nghiệp, tuyển thủ ta nhiều người còn chưa có bằng phổ thông, nói không sửa lời”. Ông Phúc còn dẫn ra một chi tiết rất đáng chú ý để minh chứng cho nỗi khổ của Hội đồng HLVQG: tại SEA Games, đến ông Chủ tịch Hội đồng cũng không có nổi chiếc vé đi dự khán, nhưng khi thất bại lại bị lôi ra… kiểm điểm.
Khi trách nhiệm thiếu chế tài
Có thể thấy một điều rất rõ ràng là trách nhiệm lớn nhất được đổ lên đầu HLV Riedl, người đã ra đi ngay sau thất bại trên chấm phạt đền trước Myanmar ở Bán kết. Cụ thể, những lỗi của ông Riedl mắc phải là: không xác định được nhiệm vụ trọng điểm, chuẩn bị thể lực kém, không lắng nghe đóng góp của các trợ lý, không tìm kiếm nhân tố mới, không hiểu cầu thủ, v.v và v.v.
Nhưng thực tế, việc quy trách nhiệm cho ông Riedl vào thời điểm này chỉ là “công dã tràng” vì trong hợp đồng hoàn toàn không có ràng buộc thành tích cũng như chế tài nào để xử lý HLV trưởng khi ĐTQG và U23 thi đấu không thành công. Về điều này, ông Dũng phân trần: “Đối với một HLV chuyên nghiệp như HLV Riedl, đâu cần phải phạt, kiểm điểm. Chỉ riêng việc mất việc đã khiến uy tín, thương hiệu và khả năng kiếm tiền bị ảnh hưởng lắm rồi”!.
Về phần mình, đích thân Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng như HLV phó Mai Đức Chung đều lên tiếng nhận trách nhiệm và xin lỗi người hâm mộ. Nhưng khi được hỏi: “Liệu có quan chức nào dũng cảm nhận chế tài nào cụ thể hay không?” thì câu trả lời của ông Hỷ là: “Đặc thù cơ chế của nước ta khác với các nước khác, nên VFF còn phải kiểm điểm nội bộ xem những cá nhân liên quan đã tận tâm tận lực hay chưa, mức độ trách nhiệm thế nào rồi mới có biện pháp hợp tình, hợp lý được”.
Như vậy, sau nhiều lần hợp kín, họp mở, VFF vẫn chưa thể xác định trách nhiệm cụ thể của các cá nhân có liên quan (ngoài HLV Riedl), mà chỉ có những tuyên bố nhận lỗi một cách rất chung chung. Theo tuyên bố của ông Chủ tịch, sẽ còn một cuộc mổ xẻ nội bộ nữa, nhưng khó có khả năng một quan chức nào đó sẽ mất “lon”, mất ghế như điều từng xảy ra sau SEA Games 23.
Tiến Minh