(Dân trí) - Khoảng 10 giờ sáng nay, một vụ sập núi đá kinh hoàng đã xảy ra tại công trường thuỷ điện bản Vẽ (Tương Dương - Nghệ An). 18 công nhân đang làm việc đã bị núi đá đè chết dưới lớp sâu hàng chục mét.
Vụ sập núi đá xảy ra tại khu vực khai thác mỏ đá D3 để lấy đá thi công công trình thuỷ điện bản Vẽ. Trong lúc đang làm việc thì bất ngờ núi đá từ ngọn núi cao hàng trăm mét ào ào đổ xuống. Tất cả công nhân làm việc phía dưới không kịp trở tay.
Anh Nguyễn Văn Chuyền - Đội trưởng đội cơ giới Sông Đà 2 bàng hoàng kể lại: Vụ việc xảy ra chỉ trong gang tấc, một tiếng động lớn kéo soạt hàng trăm ngàn m3 đất đá đã vùi 18 công nhân mỏ D3 xuống đống đổ nát.
|
Ngay khi tai nạn vừa xảy ra, PV Dân trí đã kịp thời có mặt tại hiện trường và đưa tin. Nhiều bạn đọc trong và ngoài nước cũng đã gọi điện, gửi e-mail đến toà soạn chia sẻ những mất mát đau thương với gia đình các nạn nhân.
Tổng biên tập báo Dân trí đã quyết định trích số tiền 9 triệu đồng ban đầu của Quỹ Nhân ái để giúp các gia đình nạn nhân lo việc tang ma.
Mọi sự chia sẻ của những độc giả hảo tâm sẽ được chúng tôi kịp thời chuyển đến thân nhân người bị nạn. |
Số công nhân bị thiệt mạng hầu hết là người ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hoá thuộc hai Công ty Sông Đà 5 và Sông Đà 2. Ngoài 18 công nhân trên còn có 1 máy khoan, 2 máy xúc, 2 ô tô cũng bị vùi sâu dưới những khối đá. Ước tính thiệt hại về vật chất gần 20 tỷ đồng.
Thông tin ban đầu cho hay, trước đó một ngày, tại đây lực lượng thi công đã cho nổ quả mìn rất to để lấy đá. Sáng nay (15/12), trong lúc công nhân đang làm việc thì xảy ra cơ sự.
Ngành chức năng huyện Tương Dương đã huy động mọi lực lượng để tiến hành cứu hộ những người thiệt mạng. Khả năng để đưa hết thi thể của những nạn nhân ra khỏi lớp đá trên phải mất khoảng gần 1 tháng.

Bàn thờ dã chiến và những nén hương thắp vội cho các nạn nhân được đặt ngay dưới núi D3.
Anh Nguyễn Trọng Đức - GĐ Xí nghiệp khai thác và vận chuyển 208 rưng rưng nói trong nước mắt: “Nhìn những tảng đá lớn đè lên thân thể anh em, đau lòng lắm nhưng đành bất lực bởi đống đất đá quá lớn, có những tảng đá phải nặng đến hàng chục tấn…”
Theo ghi nhận của chúng tôi, công tác cứu trợ đã được triển khai nhưng chỉ có một máy múc đang làm việc rất đơn độc và rất khó khăn. Anh Đoàn Văn Mạnh - Phó TGĐ Công ty Sông Đà 2 lo lắng: “Nếu công việc cứu hộ lúc này mà không cẩn trọng, khi xúc đất đá ở phần dưới chân núi sẽ kéo theo những phiến đá nặng hàng trăm tấn tiếp tục đổ ào xuống, rất nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi kiên quyết không để những sai sót nào xảy ra tiếp theo trong thời gian cứu vớt những đồng đội nằm dưới”.
Cũng theo anh Mạnh, hiện tại máy móc tại công trường đã bị vùi lấp gần như tất cả. Công ty đang kêu đội cứu trợ ở Sơn La vào giúp, chứ máy móc ở đây thì không thể nào móc hoặc vận chuyển những phiến đá hàng trăm tấn ấy được.
Đến 19 giờ tối nay, vẫn chưa tìm thấy được xác nạn nhân nào. Công tác cứu trợ sẽ được làm thâu đêm và huy động thêm lực lượng xe tải công trường.

Các công nhân thẫn thờ ngồi nhìn về phía đống đất đá đổ nát chờ tin cứu hộ, cứu nạn.