Thứ Sáu, 14/12/2007 - 15:23

Người mẹ góa bệnh tật và 5 đứa con côi
(Dân trí) - Bà con ở xóm Đương Ray, thôn 3, xã Thuỷ Phương, huyện Hương Thuỷ (TT-Huế) thấy cảnh chị Chua đã ốm đau bệnh tật triền miên lại phải oằn vai lo cho 5 đứa con thì thương lắm. Nhưng họ cũng nghèo như chị, nên cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, chị Huỳnh Thị Chua đã sớm biết lo toan, nhặt nhạnh. 19 tuổi chị đã lập gia đình với anh Dương Văn Pháo. Hai vợ chồng nghèo chịu khó, ai thuê gì cũng làm. Anh chị có với nhau 5 mặt con thì chị hay tin anh bị huyết áp cao, tai biến.

 

Chị trở thành lao động chính và là chỗ dựa cho cả gia đình 7 miệng ăn. Bệnh của anh dù chạy chữa nhiều vẫn không thuyên giảm. Vay mượn mãi được 10 triệu đồng, chị đưa anh đi phẫu thuật, nhưng sau 2 tháng điều trị, anh qua đời.

 

5 đứa con mất cha khóc cạn nước mắt. Chị xót lòng mà chẳng còn nước mắt để rơi. Chị dẹp nỗi đau sang một bên, cày cuốc lấy tiền nuôi con và trả nợ. 6 năm sau ngày chồng mất, nợ chưa trả hết, chị lại phát hiện mình bị gai đôi cột sống và viêm xơ tử cung.

 

Khổ càng thêm khổ, nợ chất chồng nợ. Giờ sáng sáng nhìn các con nhịn đói đi học mà chị ứa nước mắt.

 

Chúng tôi đến nhà chị đúng vào bữa cơm trưa. Mâm cơm cho 6 người có 1 đĩa rau và 1 quả trứng luộc. Ngôi nhà trống truớc hụt sau, không có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc tivi đen trắng, một con lợn con và một đàn gà.

 

Chị cho biết cô con gái đầu tên Dương Thị Hoa, sinh năm 1984, sau khi tốt ngiệp lớp 12 đã xin đi làm công nhân may, mỗi tháng thu nhập khoảng 700.000đ. Gạt ước mơ vào đại học, em đi làm để lấy tiền thuốc thang cho mẹ.

 

Thương mẹ và chị, câu con trai thứ hai tên Dương Văn Doanh cũng lén mẹ nghỉ học đi phụ thợ nề, tối về mới đi học. Doanh tâm sự: “Lúc nghỉ học, em buồn lắm nhưng không có tiền nộp học cho các em nên em phải đi làm. Bây giờ sáng em đi phụ thợ nề, tối lại đạp xe lên phố học bổ túc”. Con đường nhỏ như quen với hình ảnh cậu bé gầy gò hôm nào, gần 10h đêm mới tan học, gò lưng đạp gần 10 cây số về nhà.

 

Còn em Dương Thị Hương, hiện đang học lớp 12, cũng biết giúp gia đình bằng cách tước đót thuê. “Em định dành tiền tết này mua cho mẹ em một bộ đồ mới vì lâu rồi mẹ chưa có quần áo mới”, cô con gái hiếu thảo tâm sự.

 

Nhà chị còn 2 đứa con nhỏ tuổi nhất vừa học bài vừa chăm sóc mẹ. Nhìn các con lăng xăng rót nước tiếp khách, chị mừng mừng tủi tủi: “Tui không làm được gì để giúp các cháu ngoài việc động viên. Chỉ mong các cháu học xong có một cái nghề để thoát khỏi cảnh nghèo như tui”.

 

Hiện chị còn nợ bà con hàng xóm và người thân gần 10 triệu đồng. Biết gia cảnh éo le của chị nên cũng không ai nỡ đòi. Một người hàng xóm cho biết: “Không hiểu sao gia đình chị Chua lại gặp nhiều chuyện không may như vậy. May mà mấy cháu, cháu nào cũng ngoan hiền, chăm học. Tui chỉ mong cho các cháu được học tiếp vì tụi nhỏ ham học lắm”.

 

Thanh Hiền