Thứ Năm, 13/12/2007 - 18:40

“Đại nương” ma túy nhận án tử cùng người tình
(Dân trí) - Phiên tòa xét xử đường dây buôn bán ma túy của “chân dài” Đỗ Thị Ngọc đã kết thúc chiều nay 13/12 với 9 án tử hình, 9 án tù chung thân chia đều cho 26 bị cáo. “Bà trùm” đường dây và người tình cùng chung án cao nhất.

Đỗ Thị Ngọc - đầu mối nhập và phân phối “hàng” cho các đại lý bán sỉ, bán lẻ trên địa bàn Hà Nội đứng đầu trong danh sách nhận án tử hình. Ngọc phải chịu trách nhiệm với 41 lần buôn bán tổng số 110 bánh heroin.

Người tình của “mỹ nữ” - Phan Văn Dũng, chàng lái xe mắc bệnh hen phải phụ thuộc vào ma túy tuy là người bị rủ rê, lôi kéo nhưng vẫn tình nguyện giúp Ngọc vận chuyển, tiêu thụ gần 70 bánh heroin. Dũng cũng phải nhận án tử hình.

6 án tử khác dành cho Tạ Minh Khanh, Đào Thị Nguyện, Nguyễn Ngọc Quyết, Đỗ Sỹ Mười, Nguyễn Ngọc Tâm, Nguyễn Quốc Tuấn. Riêng bị cáo Đỗ Khánh Tùng chỉ bị phạt 20 năm tù giam nhưng do đã bị tuyên án tử hình cùng về tội ma túy trong một phiên tòa trước đó nên tổng hợp hình phạt vẫn phải nhận án cao nhất.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Hoa dù bị kết án 20 năm (trong phiên tòa xử đường dây ma túy của người đẹp Nguyễn Thị Thơm nửa tháng trước) nhưng vẫn phải chịu mức án chung thân vì trước đó Hoa đã bị xử chung thân cho tội mua bán trái phép chất ma túy.

8 án chung thân khác dành cho các bị cáo: Đào Thị Thu, Lê Thị Mão, Trần Thị Minh Hiền, Nguyễn Anh Sơn, Lê Quang Hòa, Lê Thị Loan, Nguyễn Văn Lợi, Sùng A Dống.

May mắn hơn “đại nương” Đỗ Thị Ngọc và “mỹ nữ miền sơn cước” Tạ Minh Khanh, người đẹp mặt hoa da phấn Lê Thanh Thủy chỉ phải nhận 20 năm tù giam.

Hai bị cáo chịu mức án nhẹ nhất là Nguyễn Xuân Trường 16 năm tù giam và Nguyễn Huy Hướng 15 năm tù giam.

Tỏ ra bản lĩnh hơn nhiều đại gia ma túy bị xét xử trong đường dây của Nguyễn Thị Thơm trước đó, các “mỹ nhân”, “hoa hậu” ở phiên tòa này rất thản nhiên nhận án phạt của mình. Thậm chí, họ còn bình thản đón nhận án tử hình hơn nhiều gương mặt nam nhi trượng phu căng thẳng, run rẩy xin thuốc lia lịa.

Chỉ đến khi bị dẫn giải ra xe thùng trở lại trại giam, nghe tiếng khóc lóc, vẫy gọi của thân nhân ngoài tường rào tòa án, nhiều bị cáo mới gần như quỵ xuống, nước mắt như mưa. “Người mẫu” Đỗ Thị Ngọc cắm mặt đau khổ bước vào thùng xe. “Hoa hậu” Lê Thanh Thủy nhảy dựng lên để vẫy chào người nhà phía xa: “Mai mẹ nhớ vào thăm con luôn nhé” rồi bật khóc như trẻ nhỏ.

Thảo Cường