Thứ Hai, 10/12/2007 - 16:21
Kon Tum:
3 em nhỏ thiệt mạng vì đập bom lấy phế liệu
(Dân trí) - Hồi 13h30 phút ngày 9/12, trong khi đi lượm mót cà phê, A Cảo (SN 1991), A Thê (SN 1995), A Liên cùng một thiếu niên chưa xác định được danh tính, đều trú tại huyện Đắc Hà, Kon Tum, tình cờ phát hiện đầu nổ bom còn sót lại từ thời chiến tranh trong lô cao su.
Các em đã dùng gậy ghè vào quả bom để lấy sắt, đồng bán phế liệu. Bất ngờ, quả bom phát nổ làm 3 em Cảo, Liên, Thê chết tại chỗ. Em còn lại cũng bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đắc Hà đã tới hiện trường kiểm tra và phát hiện cách hiện trường của vụ nổ vài mét còn có 1 quả bom khác đã bị gỉ. Chính quyền huyện Đắc Hà đã có mặt để khắc phục hậu quả. Trước mắt, chính quyền 2 xã sẽ hỗ trợ chi phí khâm liệm và mai táng cho các nạn nhân.
Theo TTXVN, khu vực này trước đây vốn là một bãi bom mìn, đã được người dân và cơ quan quân sự tỉnh gom được rất nhiều bom đạn, mìn vào những năm 1980.
Sỹ Thắng