Thứ Ba, 04/12/2007 - 21:46
HLV Riedl phủ nhận nghi ngờ U23 VN “bán độ”
(Dân trí) - Quyết định nghỉ buổi tập chiều để cho cả đội đi xem trận Indonesia - Myanmar (0-0), HLV Riedl và toàn bộ BHL đội U23 Việt Nam đều khẳng định: Không có chuyện các cầu thủ U23 bán độ và toàn đội đang xốc lại tinh thần để bước vào trận đấu cuối cùng với Lào.
>> HLV Riedl: "Đó là hiệp đấu lạ lùng nhất cuộc đời tôi"
>> Niềm tin bị đánh cắp
Sau trận thua đáng thất vọng trên sân Munalicity of Nakhon Ratchasima, tinh thần của cả đội đều bị chấn động nghiêm trọng. Sáng nay, BHL đã triệu tập các cầu thủ họp rút kinh nghiệm.
Trong buổi trao đổi kéo dài 1 tiếng đồng hồ, nguyên nhân thất bại đã được mổ xẻ kỹ càng. Theo đó, HLV Riedl nhấn mạnh hàng thủ cần nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục sai lầm trong trận đấu tới. Đội trưởng Công Vinh thay mặt toàn đội đã hứa sẽ nỗ lực hết mình để chơi tốt trong trận đấu với Lào (8/12) và lọt vào Bán kết.
Trong buổi sáng, do các cầu thủ đều mệt mỏi, HLV Riedl đã cho toàn đội tập xả ì nhẹ nhàng ngay trong làng VĐV. Chiều nay, toàn đội đã đi xem trận Indonesia - Myanmar vừa để “xem giò” đối thủ, vừa để lấy lại sự thư thái cần thiết.
Trao đổi với các phóng viên trên khán đài trận đấu này, HLV Riedl nói: “Không thể có chuyện các cầu thủ U23 Việt Nam bán độ. Họ không thể ngu ngốc đến thế được, đó chỉ đơn thuần là những sai lầm chuyên môn của một số cá nhân và các cầu thủ đều hứa sẽ khắc phục trong trận đấu tới”.

Một số vị trí của U23 Việt Nam (áo trắng) sa sút thấy rõ
trong trận gặp Singapore. (Ảnh: Hữu Nghị)
Ông Mai Đức Chung cũng cho rằng không nên quá đa nghi sau 1 thất bại. Ông cũng phủ nhận việc các cầu thủ trong đội đang có bất đồng với nhau: “Toàn đội đều rất đoàn kết vì mục tiêu chung, nếu bất kỳ ai có ý nghĩ coi thường đồng đội hay kéo bè kéo cánh thì chúng tôi phải biết và xử lý ngay. Những tình huống để thua đó chỉ là tai nạn đơn thuần”.
Sở dĩ có dư luận “U23 Việt Nam bán độ” là vì cả 3 bàn thua trong hiệp 1 trận đấu hôm qua, các hậu vệ đã chơi kém một cách bất thường: bàn thua thứ nhất xuất phát từ một quả đánh đầu về “hớ hênh” của Quang Thanh trong khi thủ môn Đức Cường đã bỏ khung gỗ chạy ra dù không hề có áp lực của tiền đạo đối phương.
Bàn thua thứ cũng bắt đầu từ lỗi bỏ vị trí của Quang Thanh, khiến tiền vệ trái của Singapore thoải mái xâm nhập vòng cấm và căng ngang khung thành trước khi Long Giang “kết thúc” bằng một cú xoài người phá bóng… vào lưới.
Bàn thua thứ 3 được Singapore ghi trong thế đá 10 người, cũng từ một pha phối hợp trung lộ trong đó tiền đạo đội này thoải mái đua tốc độ với cặp trung vệ mà không gặp bất kỳ một sự truy cản nào. Hai tiền vệ cánh Tấn Tài và Vũ Phong cũng thi đấu dưới sức một cách đáng ngạc nhiên.
Ngày mai, U23 Việt Nam sẽ có buổi tập chiến thuật để chuẩn bị cho trận đấu với Lào.
Bách Tùng
(Từ Nakhon Ratchasima)