Thứ Ba, 04/12/2007 - 13:57

“Đại nương” buôn ma túy hầu tòa cùng 25 đồng phạm
(Dân trí) - Thêm một đường dây siêu ma túy của các “mỹ nữ” được đưa ra xét xử sáng nay tại TAND Hà Nội. Tất cả 26 bị cáo đứng trước tòa đều bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy với khung hình phạt lên đến mức tử hình vì lượng “hàng trắng” đã vượt quá nhiều lần con số 100 gam.

Đây là phiên tòa ma túy thứ 2, tiếp ngay sau việc xét xử đường dây mua bán 1.250 bánh heroin của Nguyễn Thị Thơm kết thúc cuối tuần qua. Đứng đầu “chuỗi đại lý” ma túy liên tỉnh lần này cũng là một “mỹ nữ” - Đỗ Thị Ngọc (SN 1972, quê Hưng Yên, hiện ở tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội).

 

Xét về lượng hành trăm bánh heroin đã “qua tay” các đối tượng thì không “đình đám” bằng đường dây của Thơm nhưng số bị cáo, tính hệ thống, thời gian phá án… tổ chức của Ngọc “đại nương” đã qua mặt nhiều bước.

 

Đường dây ma túy của Đỗ Thị Ngọc bắt đầu lộ tướng từ năm 1999, là một nhánh sót lại của đường dây ma tuý Vũ Xuân Trường, vận chuyển ma tuý từ nước ngoài qua Điện Biên về Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

 

Ngọc “đại nương” khá nổi tiếng về nhan sắc. Ngọc rất sắc nét, cá tính, cao 1m70, vóc dáng rất chuẩn, được mệnh danh là Ngọc “người mẫu”, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý của cánh đàn ông. Xuất hiện tại phiên tòa với khuôn mặt mộc, mái tóc dài che quá nửa mặt nhưng Ngọc vẫn giữ dáng “đại nương” với áo choàng dài, cao nổi trội trong so với các bị cáo khác.

 

Sau 8 năm theo dõi, phục kích “người đàn bà đẹp”, chiều 13/2/2006, công an bắt quả tang bà trùm đang phân phối 2 bánh hàng trắng cho các “đại lý”. Hai bánh heroin được bó quanh bắp chân teo tóp của cặp vợ chồng nghiện Nguyễn Anh Sơn, SN 1975 và Lê Thanh Thuỷ, SN 1978 (Sơn chính là con trai của trùm ma tuý ở khu vực Thanh Nhàn - Nguyễn Thị Ngọ, bị truy nã trong vụ ma tuý Thanh Nhàn).

 

 

 

 

"Đại nương" Đỗ Thị Ngọc.

Theo cáo trạng, từ năm 1998 đến ngày bị bắt, Ngọc đã 41 lần mua bán trái phép, tổng cộng 110 bánh heroin, trọng lượng lên tới hơn 36kg. Thủ đoạn hoạt động của đường dây này khá tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh, lôi kéo người thân cùng huyết thống, hoặc  người cùng quê vào con đường phạm tội để tạo nên sự chặt chẽ, khép kín nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan bảo vệ pháp luật.

 

Trong vòng 8 năm hoạt động, cơ quan điều tra đã xác định nguồn ma túy của đường dây này chủ yếu được vận chuyển từ tuyến Tây Bắc như Sơn La, Hòa Bình về Hà Nội tiêu thụ được với khối lượng khá lớn. Riêng trong năm 2005 và đầu năm 2006, Đỗ Thị Ngọc và các đối tượng đã  mua bán trót lọt 149 bánh heroin (gần 50kg).

 

Đường dây của Ngọc góp mặt 2 cặp vợ chồng, rất nhiều người là anh em, họ hàng, non nửa là phụ nữ (đều là chủ các “đại lý” chân rết). Nhiều gương mặt mỹ nữ cùng xuất hiện tại tòa. Một “tiểu muội” thân cận của “đại nương” là Lê Thanh Thủy (vợ Nguyễn Anh Sơn) cũng là một mỹ nhân mặt hoa da phấn. Các bị cáo đều ăn mặc, trang điểm khá trau chuốt, vui vẻ, nói cười vẻ rất bình thản.

 

Cả 26 bị cáo trong vụ án đều bị truy tố ở khung hình phạt có mức án 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Phiên tòa do thẩm phán Ngô Thị Yến ngồi ghế chủ tọa dự định sẽ diễn ra trong 11 ngày với số án cao nhất không dừng lại ở chữ số hàng đơn vị.

 

P.Thảo