Thứ Ba, 04/12/2007 - 11:25

Niềm tin bị đánh cắp
(Dân trí) - Nghiến chặt răng và kéo căng dây thần kinh, hàng triệu trái tim người hâm mộ đi hết từ nỗi buồn đến thất vọng. Đã một đêm trôi qua, nhưng có lẽ dư vị đắng cay trước thất bại bạc nhược chiều qua của tuyển U23 Việt Nam sẽ còn lâu mới hết!
>> U23 Việt Nam gục ngã đầy thất vọng trước Singapore

Khi niềm tin bị đánh cắp

 

15 giờ 30 con phố bóng đá Hàng Hành (Hà Nội) đã tắc nghẽn với dãy dài xe máy nghênh ngang trên phố, những tiếng hô vang, chạm cốc cứ bật lên từng hồi. Nhưng chỉ ít phút sau đó, không khí chùng xuống và vỡ oà với những ta thán, thất vọng và im lặng. Người hâm mộ vẫn còn nhiều hy vọng ngay cả bàn thua đốt lưới nhà mang lại dư vị mặn chát.

 

Tất cả sự chờ đợi và hy vọng, những háo hức và sự thổn thức của mỗi con tim người hâm mộ từ khi phải chen lấn, xô đẩy để có được một chỗ ngồi cho gần màn hình có lẽ cũng sẽ không khác là bao với những bước chân đầy rạo rực, mong chờ trên sân vận động Korat.

 

Sự thất vọng như được đẩy lên đỉnh điểm khi tuyển thủ Singapore ghi bàn thắng thứ hai và thứ ba. Mọi con tim hâm mộ lặng đi và chỉ còn tiếng thở dài ngao ngán. Những tiếng xô ghế nằng trịch pha lẫn tiếng chửi buông ra một cách vô lối, tiếng động cơ xe ầm ào, giận dữ bỏ đi để lại đằng sau những bóng người hâm mộ giờ lẻ loi ngồi lại, tiếc nuối cho những ngày ngây ngất men say chiến thắng.

 

17 giờ 30, tại toà soạn báo Dân trí, tiếng chuông điện thoại đường dây nóng liên tục đổ chuông. Những tiếng kêu bức xúc vọng ra từ chiếc điện thoại cố định: “Thất bại của đội tuyển thật thảm hại. Nó làm cho hàng triệu con tim trên đất nước này phải phải gục ngã.

 

Hãy để bóng đá bình thường thôi, đừng kỳ vọng quá ngã đau. Các phương tiện thông tin đại chúng quá tung hô dẫn đến việc trái tim người hâm mộ luôn mong mỏi và kỳ vọng để rồi thất vọng quá lớn”. 

 


Nỗi buồn của các CĐV Việt Nam tại Thái Lan sau trận. (Ảnh: Hữu Nghị)

 

Bạn Lê Thuý Hà từ CHLB Đức: “Các bạn biết không có biết bao người chúng ta ngay sau trận đấu phải khóc. Các bạn biết họ khóc gì không, họ khóc cho tinh thần dân tộc vì họ quá yêu đất nước này, họ muốn bè bạn năm châu phải nhìn vào Việt Nam với con mắt khác.

 

Một đội bóng trên sân là bộ mặt về tinh thần đoàn kết của dân tộc sẽ đánh bại bất kỳ kẻ nào muốn thi đấu bằng sức mạnh. Cầu thủ của chúng ta đã không chịu đá trước một đội bóng khát khao chiến thắng”.

 

Định dạng thất bại

 

Thắng thua là lẽ thường tình trong cuộc sống và nhất là trong thể thao. Nhưng cái đáng trân trọng hơn hết, chính là cách thua. Đội tuyển của chúng ta có thể thua khi đã làm hết sức mình. Thua khi đã thử nhiều phương án hay đơn giản chỉ vì đối thủ quá mạnh. Nhưng hôm qua, đội tuyển Singapore có quá mạnh đối với đội tuyển Việt Nam không?

 


Và bạn gái Công Vinh cũng không kìm được nước mắt. (Ảnh: Hữu Nghị)

 

Điều đáng nói là chính ở cách chơi cũng như phong độ của đội nhà đã làm bàng hoàng và chán nản với rất nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Còn quá sớm khi nhắc đến bóng ma tiêu cực của hai năm trước dường như đang hiển hiện, và lẽ dĩ nhiên, thất bại hôm qua không thể quy hết trách nhiệm cho cầu thủ nhưng hãy cứ tin rằng: đó chỉ là một tai nạn!

 

Người dân Việt Nam đã luôn luôn hy vọng, sát cánh và theo dõi từng bước chân của bóng đá nước nhà trên mọi nẻo đường, dù thi đấu trong hay ngoài nước, dù gió mưa hay nắng đẹp, cho dù phải chen lấn và xô đẩy vất vả để có được tấm vé trong tay nhưng họ vẫn cố gắng đến sân với con tim đầy hào hứng và nhiệt huyết, cổ động hết mình và họ đã được gì?

 

Những quán nước không còn sôi động với những lời phân tích, bàn luận, dự đoán của người hâm mộ. Những bác xe ôm không còn chuyện bóng đá để kể đành ngồi vào quán nước suy tư nghĩ về một quá khứ không lẫy lừng nhưng vẫn còn tự hào.

 

Người hâm mộ Việt Nam giờ đây lại ngập trong buồn bã. Sự tự hào, niềm hạnh phúc của họ đã bị đội tuyển lấy đi mất sau “cách” thất bại khó tin trước người Singapore...

 

Phúc Hưng