Thứ Hai, 26/11/2007 - 17:28
Dùng tiền phúng mẹ để dựng nhà cho bà con vùng lũ
(Dân trí) - Nghĩa cử cao đẹp này là của một thầy giáo, tiến sĩ Nguyễn Mậu Hân, Trưởng khoa Công nghệ thông tin - ĐH Khoa Học Huế. Thầy Hân đã trao toàn bộ số tiền phúng điếu người mẹ quá cố của mình cho các bà con vùng lũ vừa bị cuốn trôi mất nhà cửa.
Trong những đợt lũ vừa qua, nhiều bà con tỉnh Thừa Thiên Huế rơi vào cảnh không nhà không cửa, màn trời chiếu đất. Hiểu nỗi khổ của bà con nghèo và thực hiện ý nguyện làm việc thiện của người mẹ vừa quá cố, thầy Hân đã bàn bạc với gia đình, trao toàn bộ tiền phúng điếu mẹ cho các hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong lũ.
Đã có 10 hộ được nhận số tiền trên, nằm rải rác ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang và Hương Thủy. Mỗi hộ được nhận 10 triệu đồng.
Để tiền đến tận tay người dân, thầy Hân đã liên lạc với Ủy ban mặt trận các xã, đi đò vào tận vùng lũ, đến tận nhà dân gặp nạn. Trước sự chứng kiến của mọi người, thầy Hân chuyển tiền cho các cán bộ xã và ra “điều kiện”: Lúc nào bà con xây nhà mới đưa tiền, tránh sử dụng vào mục đích khác vì cái căn cơ đầu tiên của con người là nơi ăn chốn ở.
Thầy Hân cho biết gia đình thầy cũng đang bàn bạc để trao tiền xây nhà cho bà con vùng lũ đợt hai.
Hạnh Phúc