Thứ Hai, 26/11/2007 - 15:22

Hà Nội:

Bị “khủng bố” bằng phân
(Dân trí) - Toàn bộ hè nhà, cánh cửa của gia đình ông Nguyễn Bình (thôn Miếu Thờ, xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) sáng nay 26/11 bị ném đầy phân, khiến cả gia đình ông Bình phải đi sơ tán.

Có mặt tại hiện trường chứng kiến hè nhà, cánh cửa tầng 1 và tầng 2 nhà ông Bình bê bết phân; mùi xú uế bốc lên nồng nặc đến khó thở. Ông Bình tiếp phóng viên ở một gian phòng khác gần đó.

 

Khổ chủ cho biết, 6h sáng nay ông ngủ dậy, ra mở cửa thấy cánh cửa nhà dính đầy phân, mùi hôi thối nồng nặc. Ông đã báo cáo ngay sự việc với trưởng thôn và công an xã nhưng hiện tại mới chỉ có trưởng thôn đến xác nhận hiện trường còn chưa thấy cơ quan nào đứng ra giải quyết.

 

Theo trình bày của ông Bình, vụ việc này rất có thể liên quan đến doanh nghiệp tư nhân Lâm Tuấn Loan. Trước đó gia đình ông Bình có xích mích với doanh nghiệp này về vấn đề đất cát. Hôm qua, doanh nghiệp này đã phá tường rào xây của nhà ông Bình để tiến hành xây dựng công trình nhưng bị ông Bình ngăn cản nên đã buông lời đe dọa.

 

Sáng nay, phóng viên Dân trí và một số phóng viên báo khác đến UBND, Công an xã Tiên Dược tìm hiểu rõ vấn đề. Một đồng chí tên Trần Văn Huy, cán bộ tư pháp xã, cho biết toàn bộ lãnh đạo của ủy ban và công an xã đều đi vắng, không có ai trực (!). Không hiểu một cơ quan chức năng Nhà nước lại “rủ nhau” đi đâu hết trong giờ hành chính?

 

Được biết từ nhà ông Bình đến UBND và Công an xã Tiên Dược chỉ chưa đầy trăm mét.

 

Tuấn Hợp