Thứ Hai, 26/11/2007 - 14:54

Bệnh tâm thần ám ảnh một con ngõ
(Dân trí) - Ngõ 53 đường Trần Phú (TP Huế) là một trong những nơi có số người bị bệnh tâm thần đông nhất thành phố; phần lớn trong số họ mắc bệnh không do bẩm sinh hay di truyền. Người dân trong khu vực mấy năm nay rất bất an và lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ngõ tâm thần”

 

Con đường hẹp bị ngăn làm đôi bởi đường ray tàu hỏa, chia cắt ngõ 53 với khu vực xung quanh. Sáng nào cũng vậy, người đi đường lại nhìn thấy một người phụ nữ trạc tuổi 42, miệng méo xệch, khuôn mặt tréo nghẹo, đôi chân khệnh khạng, trên tay lúc nào cũng cầm một cành cây, vừa đi vừa nghêu ngao hát. Đó là chị Lai, bị điên từ nhỏ. 

 

Gia đình chị Lai mấy đời không có ai bị bệnh tâm thần. Theo lời bố mẹ chị kể lại, chị Lai khi mới sinh ra không có biểu hiện gì bất thường. Lúc 12 tháng tuổi, chị bắt đầu có những biểu hiện khác thường: mắt hay trợn ngược, khóc cả ngày lẫn đêm không ngớt, đi khám không tìm được bệnh gì.

 

Căn nhà số 25 heo hút buồn từ ngày chị Lai mắc bệnh. Nhìn con gái suốt ngày lang thang ngoài đường ray, ông bà Cường ứa nước mắt. Thương con, ông bà chạy chữa khắp nơi nhưng không có biến chuyển.

 

Một trường hợp khác là chàng trai Anh Tuấn, năm nay đã ngoài 25 tuổi. Anh Tuấn đầu lệch, miệng méo xệch, mắt trợn ngược; từ mặc quần áo đến ăn uống đều phải có người giúp đỡ. Giống như chị Lai, Tuấn sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, dần lớn lên mới sinh dị dạng và tâm thần bất ổn.

 

Hay như gia đình bà  T có 2 người con đều bị bệnh tâm thần không rõ nguyên do. Người con đầu đang làm việc ở nhà bỗng nhiên phát bệnh, người em đi xa lập nghiệp một thời gian cũng đột nhiên phát bệnh, suốt ngày lang thang trên phố…

 

Còn rất nhiều người dân khác sống trong ngõ mắc bệnh tâm thần không rõ căn nguyên. Con đường nhỏ dẫn vào ngõ những buổi chiều tối mỗi lúc một đông người. Mỗi người mỗi vẻ khác nhau. Người đứng, người ngồi, người khóc, người mếu, người hát, người cười… thật kỳ lạ.

 

Ngồi cạnh tôi là một bà cụ đã gần 80 tuổi, mái tóc bù xù, vừa múa hát vừa không ngớt chửi: “Mi là thằng con bất hiếu. Mau dọn cơm cho bà ăn con!”. Cạnh đó là một người đàn ông trạc tuổi 40 đang ném đá vào người đi đường, vẻ mặt đầy hăm dọa…

 

Không rõ căn nguyên

 

Ngõ 53 phường Phước Vĩnh có số người bị mắc bệnh thần kinh cao nhất nhì thành phố Huế. Ngõ có 26 hộ dân tới hơn nửa số người mắc bệnh.

 

Theo suy đoán của nguời dân, sở dĩ dân ở đây mắc bệnh tâm thần “do uống phải nguồn nước giếng ngầm không rõ nguồn gốc và do tiếng tàu chạy quá ồn khiến những người có thần kinh yếu phát sợ rồi sinh bệnh” (!?).

 

Cách đây không lâu, các nhà nghiên cứu khoa học đã về tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh nhưng không có kết quả gì.

 

Bà Huệ, một người sống lâu năm ở ngõ, phán đoán: “Kiệt 53, tổ 7 này trước kia là khu vực đầm trũng thấp, nguồn nước bị ô nhiễm trên cao chảy về trong đó có nguồn nước từ các “nghĩa địa”. Người dân sử dụng nước đen, bẩn có màu đỏ, mùi hôi, khét để sinh hoạt. Do vậy mà bị mắc bệnh”.

 

Đây chỉ là những giả thuyết thiếu căn cứ của người dân. Dân trong ngõ rất hoang mang, mong có một kết luận chính xác từ các nhà khoa học. Việc gửi kiến nghị lên ủy ban phường và các cơ quan có chức năng đã được người dân trong phường thực hiện song đến nay vẫn chưa có cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm điều tra, tìm hiểu, giải đáp cho dân.

 

Mạnh Phan