Thứ Năm, 22/11/2007 - 12:16
Lời cảnh báo không bao giờ cũ
(Dân trí) - Những cơn lũ liên tiếp đã tạm rút nhưng ở đâu đó trên suốt dải đất miền Trung này, nỗi đau mất người thân vẫn còn hiện hữu. Cơn lũ gần đây nhất đã lấy đi sinh mạng của hàng chục người dân, mà nguyên nhân chính vẫn là sự chủ quan với nước lũ.
Trên hành trình đến với những vùng lũ ở Huế, Quảng Nam hay Đà Nẵng, cảnh người dân rủ nhau đi cất vó, đánh bắt cá trên sông hay trên những cánh đồng ngập nước rất nhiều. Người dân nghèo còn hò nhau đi vớt củi, vớt gỗ quý trôi trên sông. Sự nghèo khổ và thiếu hiểu biết đã gây ra nhiều cái chết không đáng có.
Em Nguyễn Viết Chung (sinh năm 1991, trú tại Điện Bàn, Quảng Nam) đi kéo cá trên dòng lũ và bị nước lũ làm lật ghe, cuốn mất tích. Nửa ngày sau đó mới tìm thấy xác.
Ông Nguyễn Hai, 53 tuổi, trú tại huyện Đại Lộc, trong khi cố gắng vượt qua một cây cầu đang bị nước lũ dâng ngập đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Mãi 2 ngày sau, người thân mới tìm được xác ông.
Ông Nguyễn Ngọc Biểu (51 tuổi, trú tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) thấy nước lũ lên liền ra ngoài lội nước, vô ý trượt chân xuống một con kênh bên vệ đường, bị nước cuốn.
Em Trần Thị Trang, 9 tuổi, khi nước lũ lên vẫn đứng xem bố cất vó, không may trượt chân nhào xuống dòng nước đang chảy cuồn cuộn.
Hai em Nguyễn Văn Hùng (học sinh lớp 5) và Nguyễn Văn Đức (học sinh lớp 7) ở thành phố Đà Nẵng nhân khi nước lên, bố mẹ mải chống bão không để ý, đã lén rủ nhau đi tắm mưa, bị trượt chân và chết đuối.
Đợt lũ nào chính quyền cũng ra rả cảnh báo, kêu gọi nhân dân tự bảo quản tính mạng trong lũ nhưng người dân vẫn mang tâm lý chủ quan, coi thường thiên tai. Trẻ em phần nhiều chưa nhận thức được sự nguy hiểm của bão lũ, người lớn lại thiếu sự quan tâm, sát sao trong việc quản lý con trẻ.
Miền Trung là “rốn lũ” của cả nước, năm nào người dân cũng dăm bảy lần vật lộn cùng thiên tai lũ lụt. Hiểm họa sinh mạng năm nào cũng treo lơ lửng. Và lời cảnh báo người dân chớ coi thường nước lũ không bao giờ là cũ.
Lê Tấn Quỳnh