Thứ Sáu, 16/11/2007 - 09:59

Đám ma dài 6 ngày vì không… chọn được “ngày tốt”
(Dân trí) - Ông Vi Văn Nguyên (78 tuổi, dân tộc Nùng, trú phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) đã mất từ ngày 12/11, nhưng do thầy cúng không chọn được “ngày tốt”' nên gia chủ phải kéo dài đám ma đến tận ngày 17/11.

Nghe “thầy phán” đám ma sẽ phải kéo dài tới 6 ngày, nhân dân phường Đông Kinh tỏ ra rất lo lắng. Do ảnh hưởng của phong tục tập quán nên nhiều người có trách nhiệm tại khối phố, chính quyền cơ sở rất ngại vận động gia đình có người chết.

 

Ông Dương Văn Nên, khối trưởng khối 8, cho rằng, ngoài việc làm công tác tư tưởng cho gia đình ông Nguyên, chỉ có thể tác động tích cực đến thầy cúng để thầy “xem lại ngày tốt” cho gia chủ. Nếu cứ theo thầy thì không chỉ gia chủ khổ mà hàng xóm, hội hiếu cũng khổ theo vì sự ô nhiễm môi trường từ đám ma.

 

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin, các đoàn thể cơ sở đã xuống gia đình ông Nguyên tìm hiểu, nhưng quả thật rất khó vận động. Với những đám cưới còn có thể vận động được, nhưng đám ma thì chưa có chế tài xử phạt”.

 

Theo TTXVN, dù các quy ước, hương ước của khối phố đã được xây dựng, nhưng đành chịu thua “lời phán” của thầy cúng. Rất đáng tiếc sự việc lại xảy ra ngay trung tâm thành phố Lạng Sơn.

 

Mạnh Cương