Thứ Bẩy, 10/11/2007 - 13:46
Nghệ An:
Mấy chục năm tá túc trong khu nhà bị ném bom
(Dân trí) - Hai khu nhà 4 tầng nằm ở phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) có tuổi đời gần nửa thế kỷ, cách đây 30 năm từng bị ném bom, nay đã xuống cấp nghiêm trọng; hàng chục hộ dân sống ở đây ngày ngày đối diện với tử thần.
Khoảng năm 1960, 1961, hai khu nhà A và B của Trường Đại học Vinh nằm ở khối 22 phường Hưng Bình xây dựng để phục vụ cho việc giảng dạy của khoa Sinh. Năm 1973, một góc nhà khu B bị bom Mỹ ném, khu nhà không còn đảm bảo an toàn nên khoa Sinh được chuyển về địa điểm khác. Trung tâm kiểm định xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã kết luận hai khu nhà không đủ chất lượng, không thể đưa vào sử dụng.
Nhưng gần 10 năm nay, hàng chục hộ dân với gần 100 nhân khẩu vẫn sinh sống trong khu nhà xập xệ này. Người dân ở đây cho biết, họ hầu hết là người thân của những cán bộ trước đây công tác ở Đại học Vinh, nay về hưu có đất nhưng không đủ kinh phí để xây nhà nên cứ tá túc ở đây. Có những hộ gia đình có 3 thế hệ cùng sinh sống tại đây.
Một cán bộ trước đây làm ở trạm xá Đại học Vinh cho biết: “Nguy hiểm chứ sao không. Mỗi lúc mưa bão đến là chúng tôi phải chạy đi nơi khác trú thân. Chúng tôi ở “chui” thôi nhưng “cái khó bó cái khôn” chú ạ…”.
Trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Đăng Hảo thừa nhận: “Thực sự thì hai khu nhà đó đã xuống cấp lắm rồi nhưng hiện phía Đại Học Vinh vẫn chưa bàn giao cho chúng tôi quản lý nên cũng đành chịu. Thành phố có xin bàn giao lại để cải tạo, tu sữa làm trường cấp 2 nhưng hiện vẫn chưa thống nhất được”.
Về câu hỏi: Tính mạng của hàng trăm con người đang bị đe doạ và khi xảy ra sự cố thì đơn vị nào chịu trách nhiệm? Ông Hảo khẳng định: “Thì phía nào quản lý thì phía đó phải chịu trách nhiệm chứ”.
Đặng Nguyên Nghĩa