Thứ Sáu, 09/11/2007 - 16:01
Công an “ngại” kẻ có tội?
(Dân trí) - Đã hơn 10 năm nay, người dân khu vực 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ không có nổi một ngày yên ổn. Ngày nào người dân cũng phải nghe tiếng chửi rủa, dọa dẫm của bà Võ Kim Hoàng, một người dân trong khu phố.
Đã từ lâu, bà Hoàng được coi là “côn đồ xóm”, lộng hành, hung hăng. Điều lạ là những hành vi, thái độ của bà Hoàng dường như không gặp phải bất cứ sự phản ứng nào từ phía chính quyền, công an phường sở tại.
Điển hình như vụ việc xảy ra hôm 24/10, ba mẹ con bà Võ Kim Hoàng bất ngờ tới gõ cửa nhà bà Tạ Thị Thu Giang cùng xóm, dùng gậy đánh tới tấp, gây thương tích cho bà Giang. Khi người dân gọi điện cho công an phường đến, họ chỉ nhìn qua loa hiện trường, gọi từng người lên trụ sở công an phường lập biên bản rồi cho về. Biên bản lập nên cũng ghi sai sự thật, có lợi cho bà Hoàng.
Ông Trần Văn Triều, trưởng khu vưc 4 - phường Hưng Lợi, cho biết, công an phường ở đây còn sợ cả mẹ con bà Hoàng nên không dám làm ngặt.
Được biết bà Kim Hoàng từng ngạo mạn tuyên bố “Tôi là người sống ngoài vòng pháp luật”. Cách đây hơn chục năm đã có tiền án, tiền sự nhưng vẫn được cấp giấy chứng nhận thương binh, được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Đã có nhiều lá đơn, nhân chứng đứng ra tố cáo việc bà Hoàng làm hồ sơ thương binh giả nhưng cơ quan chức năng không mấy quan tâm, sự việc vì thế cứ rơi vào im lặng.
Trao đổi với Dân trí, Thượng tá Trần Văn Tuấn, Trưởng Công an quận Ninh Kiều kiên quyết: “Việc chửi bới xúc phạm công dân lối xóm của bà Hoàng sẽ được củng cố hồ sơ và xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật. Vụ đánh nhau gây thương tích sẽ sớm có kết luận xử lý khách quan, công khai cho mọi người biết.
Quá trình từ năm 2000 đến nay có nhiều đơn thưa bà Hoàng có biểu hiện lừa đảo, giả mạo… Trách nhiệm công an quận phải xác minh, thu thập đầy đủ và sẽ báo cáo với Quận ủy và thông tin cho cấp ủy khu vực nắm rõ… Tất cả những dấu hiệu gì liên quan đến an ninh trật tự phải chủ động giải quyết, tránh ngán ngại bất kỳ ai”.
Phạm Tâm - Huỳnh Hải