Thứ Ba, 06/11/2007 - 06:15
Hai học sinh vờ mua ĐTDĐ để cướp
(Dân trí) - 21h ngày 4/11, cửa hàng 26B phố Bà Triệu - Hà Nội đón một vị khách đến hỏi mua điện thoại Nokia N95. Khi vừa cầm trong tay chiếc điện thoại, người thanh niên bỏ chạy thục mạng ra phố Hai Bà Trưng, nơi có đồng bọn đang nổ xe máy chờ sẵn để chạy trốn.
Chủ quán là anh Khuất Duy Tiến chạy ra ngoài hô hoán và đuổi theo, đến trước cửa nhà số 42 Hai Bà Trưng thì bắt được tên đồng bọn đang hì hục... nổ máy chiếc xe Attila. Tên cướp giật tiếp tục chạy về hướng phố Quang Trung thì bị anh Bùi Đức Hạnh, một người dân đứng tại đây bắt giữ.
Tang vật thu được là chiếc điện thoại di động Nokia N95 trị giá 10,5 triệu đồng và tạm giữ 1 xe máy Attila không biển kiểm soát của 2 đối tượng. Tại Công an phường Tràng Tiền, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.
Hai đối tượng này là: Bạch Hồng Hưng, 17 tuổi, ở ngách 107/20 Quỳnh Lôi, là học sinh Trường Dân lập Đông Kinh và Đào Minh Hà, 17 tuổi, ở lô 6, Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, là học sinh trường phố thông Dân lập Đinh Tiên Hoàng.
Hải Phong