(Dân trí) - Khoảng 9 giờ sáng nay, cụ rùa Hồ Gươm bỗng nhiên nổi lên mặt nước phía bờ hồ mạn đường Lê Thái Tổ. Theo phán đoán của nhiều người, có thể cụ lên phơi nắng sau những ngày Hà Nội đột ngột trở rét, sáng sớm nay nắng ấm chợt ùa về.
Nhưng cũng có người cho rằng, do trên khu đất của Phú Gia cũ đang đóng cọc làm móng gây tiếng ồn đinh tai nhức óc làm cụ không chịu nổi nên phải nổi lên.
Đây là cụ rùa đã nổi lên nhiều lần, vì những người dân ven hồ nhận ra trên đầu của cụ có một chấm trắng quen thuộc.
Cũng như mọi lần, “sự kiện” cụ rùa Hồ Gươm nổi luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người đi đường. Từng hàng người dài tụ tập rất đông quanh hồ, nhiều người rút điện thoại, máy ảnh chụp lia lịa.
Không như các lần trước, lần này cụ nổi rất lâu, đến lúc hơn 11 giờ, vẫn rất đông người dân đứng “ngắm” cụ. Lực lượng công an đã phải ra can thiệp vì lo tắc đường.